Ca sĩ Ngọc Anh. |
- Chị có vẻ rất hợp gu với mẹ chồng trong việc mở lớp nghệ thuật tình thương tại nhà?
- Hai mẹ con tôi cùng quan tâm đến số phận những em nhỏ bất hạnh. Không phải vì phận làm dâu phải nhập gia tùy tục, kiếm chuyện nịnh mẹ chồng đâu, bản thân tôi rất muốn làm việc gì đó giúp ích cho chúng.
- Nghe Ngọc Anh tuyên bố ra CD riêng từ lâu, đến giờ sao vẫn không thấy "rục rịch" gì?
- Chờ làn sóng nhạc thời trang qua đi, Ngọc Anh sẽ phát hành album riêng - toàn những ca khúc mình yêu thích và sáng tác của chính mình. Sau đó tổ chức một chương trình riêng nhằm giới thiệu, quảng bá album này. Tôi ước làm sao có thật nhiều tiền để phát hành, không cần nghĩ đến lợi nhuận. Năm tới, tôi sẽ đầu tư nhiều cho việc chinh phục khán giả nước ngoài bằng ca khúc tiếng Anh và ca khúc ngoại quốc lời Việt.
- Chị nghĩ sao về chuyện nhiều khán giả phong Ngọc Anh là ca sĩ sexy nhất trong giới âm nhạc?
- Tôi nghĩ những nét đẹp thân thể của ca sĩ cần được kết hợp trình diễn trên sân khấu khi họ cất lên lời ca.
- Nguyên nhân nào khiến hai vợ chồng chị cố gắng để được vào biên chế?
- Làm ca sĩ tự do cũng hay, song nhiều lúc cảm thấy “vất vưởng”. Tôi và chồng (nhạc công Trần Hùng) bị khối người cho là hâm khi “đầu quân” cho Nhà hát Tuổi Trẻ với chút lương bèo bọt. Nhưng chúng tôi nghĩ khác.
- Chị phục nhất giọng ca nào?
- Về chất giọng, tôi phục Mỹ Linh - đấy là ca sĩ hàng đầu trên sân khấu ca nhạc của ta bây giờ. Còn trên thế giới, Whitney Houston là thần tượng của tôi.
(Theo MASK)