Được biết đến với vai trò là biên kịch, quản lý nội dung của hai bộ phim sitcom được khán giả trẻ yêu mến là Những phóng viên vui nhộn và Cửa sổ thủy tinh, nhà biên kịch Vũ Phương Thảo lấy bút danh là Blue và vừa cho ra đời tiểu thuyết tình cảm đầu tay có nhan đề gợi cảm, đầy mơ màng - Ở nơi nào có cây dẻ gai.
Vũ Phương Thảo và tiểu thuyết đầu tay, "Ở nơi nào có cây dẻ gai". Ảnh: Nguyên Minh. |
Câu chuyện lấy bối cảnh một góc nhỏ trong lòng Hà Nội, ở một quán cũng nho nhỏ mà người ta chẳng biết nên gọi là bar hay café, có tên Jukebox. Nơi đây diễn ra bao chuyện vui buồn của những người trẻ tuổi. Di là cô gái không thể thoát khỏi ngày hôm qua. Lời hứa hẹn về những chuyến đi dài, cùng nhau du ngoạn cứ quấn lấy cô, dù người kia đã chẳng thể nào thực hiện. Di bị dằn vặt giữa dứt bỏ tất cả để lên đường thực hiện ước mơ hay ở lại với hy vọng le lói rằng một ngày nào đó người yêu sẽ trở về.
Phương, vì sự phản bội của bạn gái mà trở nên mất cảm giác với phụ nữ, trở thành một anh chàng “nửa gay”. Anh tìm mọi cách để từ chối tình yêu của Kimora, cô ca sĩ hát ở quán. Thu không tin vào tình yêu vô điều kiện, cô luôn đi tìm một sự đảm bảo cho tình yêu. Vinh luôn che giấu một bí mật của riêng cậu. Còn Vũ, một anh chàng nhìn vẻ ngoài có phần hiền lành, ngây thơ nhưng thực chất rất nhạy cảm. Vũ từng có nhiều năm theo học đầu bếp ở Pháp nhưng anh từ bỏ sự nghiệp, một thân một mình tới nơi xa lạ để đi tìm lại người bạn gái bị thất lạc nhiều năm trước, dù khi ra đi cô ấy mang cái thai với người đàn ông khác…
Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Di và Vũ đã khơi gợi nên một câu chuyện ngọt ngào, xen lẫn chút đắng cay của tuổi trẻ, của tình yêu. Buổi trò chuyện bất đắc dĩ dưới gốc cây dẻ gai, những hiểu lầm từ việc Di lấy chiếc giày hàng hiệu của Vũ đi trồng hoa… đưa đẩy người đọc bước vào những cung bậc cảm xúc lãng đãng, trên nền nhạc ca khúc Someone Like You của Adele.
Đạo diễn Phan Đăng Di (trái) chia sẻ cảm nhận với Vũ Phương Thảo khi đọc "Ở nơi nào có cây dẻ gai" trong buổi ra mắt sách ở Hà Nội cuối tháng 4. |
Được phát triển từ kịch bản tốt nghiệp có tên Chiếc giày tháng 12, Vũ Phương Thảo quyết định kể câu chuyện của mình qua tiểu thuyết trước rồi mới tìm cơ hội chuyển thể lên màn ảnh rộng. Từng tốt nghiệp khóa 5, Dự án điện ảnh Quỹ Ford, nữ tác giả trẻ này là học trò cưng của đạo diễn Phan Đăng Di (phim Bi, đừng sợ). Chiếc giày tháng 12 là một trong những kịch bản tốt nghiệp được vị đạo diễn đánh giá cao nhất.
Vũ Phương Thảo cũng không ngần ngại thổ lộ rằng đạo diễn Phan Đăng Di chính là người anh, người thầy và cũng là thần tượng của cô nên quyết định lấy tên “Di” cho nhân vật nữ chính để thể hiện sự trân trọng đặc biệt dành cho đạo diễn Bi, đừng sợ.
Trong buổi ra mắt sách, nữ nhà văn kiêm biên kịch sinh năm 1986 tâm sự: “Với tôi, cuốn sách này không đơn giản là một câu chuyện tình yêu. Tôi nghĩ rằng trong những năm tháng đầu tiên bước vào cuộc sống tự lập, mọi người ai cũng có những băn khoăn, trăn trở, có những lúc bị bế tắc. Có những lúc bỗng nhiên ta nhận ra những thứ mình biết, những thứ mình đang theo đuổi không phù hợp với mình. Công việc đang làm không phải là công việc mình mong muốn, người ta đang yêu sẽ không thể đi với ta đến hết cuộc đời”.
Vũ Phương Thảo cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm của chị về tình yêu: “Ở thời thanh xuân, tôi nghĩ con người ta luôn đơn giản, ‘yêu là yêu’. Nhưng khi đã trải qua nhiều năm tháng tiếp theo với những mối quan hệ mới, ta sẽ nhận ra rằng yêu thôi chưa đủ, mà là ‘yêu là yêu và những thứ khác’ nữa”.
Vũ Phương Thảo (trái) chia sẻ cảm nhận và những trải nghiệm của cô khi viết tiểu thuyết. Ảnh: Nguyên Minh. |
Là một nhà biên kịch được đánh giá cao bởi ngôn ngữ hài hước qua hai phim sitcom, Vũ Phương Thảo cũng tận dụng khả năng này khi viết tiểu thuyết. Với lối tư duy về mặt hình ảnh, cô cũng kể theo hướng khơi gợi nhiều hình ảnh để khán giả tự chọn cảm xúc riêng cho mình, chứ không áp đặt những suy nghĩ của người viết tới các nhân vật và ép người đọc phải đi theo. Vũ Phương Thảo mong muốn câu chuyện của mình, trong tương lai gần, có thể được chuyển thể lên màn ảnh rộng và do chính cô đạo diễn.
Ở nơi nào có cây dẻ gai khi ra mắt nhận được sự quan tâm của khá nhiều bạn đọc trẻ, trong đó có cả những người nổi tiếng như MC Thanh Vân Hugo hay người mẫu Andrea Aybar. Người mẫu Tây Ban Nha phát biểu cảm xúc sau khi đọc xong: “Tuổi trẻ là để sống hết mình. Người ta có thể sống hết mình khi đang yêu thì cũng nên sống hết mình khi là một kẻ độc thân”. Một trong những câu thoại đắt giá nhất trong tiểu thuyết là: “Hãy cứ là một kẻ độc thân yêu đời. Tình yêu rồi sẽ đến… trọn vẹn hơn”.
Sau khi xuất bản Ở nơi nào có cây dẻ gai, Vũ Phương Thảo tiếp tục viết thêm hai cuốn sách nữa dự kiến ra mắt trong năm nay. Cô cũng tiếp tục công việc biên kịch cho một số phim truyền hình và có kế hoạch chuyển thể kịch bản điện ảnh Ở nơi nào có cây dẻ gai.
Nguyên Minh