Vượt qua hàng trăm gương mặt thiếu nhi đến từ khắp các vùng miền, 6 bé lọt vào vòng chung kết Đồ Rê Mí. Mỗi người một tâm trạng trong giây phút chờ công bố kế quả. |
Khi nghe tên mình, Đỗ Trí Dũng chạy thẳng lên bục nhận giải và không nén được cảm xúc. Bước vào Đồ Rê Mí, cậu bé người dân tộc Mường ở Yên Bái chưa từng được học thanh nhạc bài bản như các bạn nên chỉ hát bằng bản năng trời phú. Tuy nhiên, Trí Dũng được thừa hưởng tố chất từ mẹ - một diễn viên chèo. |
Cậu bé 8 tuổi trở thành chủ nhân của giải thưởng đặc biệt gồm một chuyến giao lưu âm nhạc trong 7 ngày tại thành phố Melbourne, Australia cùng người thân và giải thưởng tiền mặt trị giá 20 triệu đồng. |
Bùi Minh Hạnh giành được cú đúp với giải Nhất và giải Thí sinh được yêu thích nhất với phần thưởng là một suất học bổng du học hè tại Singapore trong 2 tuần cùng phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. |
Trước đó, cô bé 8 tuổi được Ban giám khảo đánh giá cao và được âu yếm gọi là "Sơn ca đất Cảng". |
Hoàng Phi Hùng, 8 tuổi, đến từ Bình Dương, nhận giải Triển vọng. |
Nguyễn Ngọc Bảo An nhận giải Ấn tượng. |
Cô bé nhỏ nhất Đồ Rê Mí được vị giám khảo to lớn nhất là Minh Béo bế bổng. Xuân Bắc hài hước tính ra rằng: số cân nặng của chàng diễn viên hài gấp 8 lần số cân nặng của Bảo An. |
Chưa biết chữ nhưng Bảo An có màn đối đáp rất trôi chảy với Xuân Bắc khiến khán giả cười bò. Khi được chú Xuân Bắc hỏi dành tặng giải thưởng 6 triệu đồng cho ai, Bảo An nói sẽ dùng số tiền này để mua ôtô. |
Phan Nguyễn Hà Linh, 8 tuổi, đến từ Quảng Trị, giành giải Trình diễn. |
Nguyễn Đức Tuyết Nhi, 8 tuổi, đến từ Đăk Lăk, khóc khi nhận được giải Phong cách. |
Xuân Bắc và Anh Thư - giải nhất Đồ Rê Mí 2008 làm MC của chương trình. |
* Ảnh: |
* Clip |
Ảnh, clip: Ngọc Trần