- Viết cảm nhận về ‘Bí kíp luyện rồng’ để nhận vé xem phim
Tôi năm nay 19 tuổi, cái tuổi đã có thể gọi là trưởng thành nhưng tôi vẫn có sự hứng thú với phim hoạt hình. Chúng không chỉ đơn thuần mang tính giải trí mà còn là một phần tuổi thơ của tôi. Những bộ phim đã cùng tôi lớn lên mang lại cho tôi tiếng cười và xóa đi những hờn dỗi thưở bé thơ.
Năm tôi bắt đầu vào cánh cửa của trường cấp ba, mẹ mua cho tôi một chiếc máy tính và từ đây tôi đã có điều kiện để có thể xem, tìm hiểu, và cập nhật những thông tin mới nhất về điện ảnh, nhất là các bộ phim hoạt hình. Bắt đầu là những phim do bạn bè kháo nhau, rồi lân la các diễn đàn đánh giá phim để tìm hiểu. Có thể nói, đến bây giờ tôi đã xem được rất nhiều bộ phim hoạt hình thậm chí đã xem tất cả các phim hoạt hình đạt giải Oscar từ năm 2000.
Răng Sún và Hiccup trong How to Train Your Dragon 2. |
Trong những bộ phim hoạt hình tôi đã xem, How to Train Your Dragon nằm trong những phim mà tôi yêu thích nhất. Tôi biết đến nó trong một lần vào trang xem phim trực tuyến và chấm điểm rất cao cho phim từ các thành viên của trang này. Phim tuy có nội dung không phức tạp nhưng có những cảnh, những đoạn làm cho người xem phải suy ngẫm. Như cảnh Hiccup không ra tay giết Răng Sún, cảnh Hiccup từ bỏ chiếc mũ người Viking để chứng minh cho mọi người thấy rồng không như mọi người nghĩ. Hay một cảnh đã suýt lấy nước mắt của một thằng con trai như tôi là khi Răng Sún lấy thân mình ôm Hiccup tránh khỏi ngọn lửa khủng khiếp khi chiến đấu với con rồng khổng lồ.
Phim cũng đã để lại cho tôi những tràng cười thoải mái với các cảnh hết sức dễ thương khi Hiccup mới quen Răng Sún. Răng Sún rất giống một chú chó trung thành, nhìn cực kỳ dễ thương. Bộ phim đã được làm có chiều sâu cả về hình thức lẫn nội dung và đạt được đến mức tuyệt vời trong lòng tôi. Và khi xem, có ai cũng muốn có một người bạn như Răng Sún.
Độc giả có thể viết cảm nhận, suy nghĩ của mình về cả phần một, phần hai của bộ phim cũng như các đề tài khác liên quan tới "Bí kíp luyện rồng" để nhận quà tặng.
Viết cảm nhận về ‘Bí kíp luyện rồng’ để nhận vé xem phim |
Nguyễn Ngọc Hùng
(Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội)