Trương Thị Quang Sang (sinh năm 1976)
Chị từng đi thi "Tiếng hát truyền hình" đến hai lần, lần nào cũng dừng lại ở vòng bán kết. Lần này, vừa đủ tuổi để thử sức ở "Tiếng hát mãi xanh". Hiện, chị dẫn đầu bảng 1 (dành cho thí sinh 35-50 tuổi). Một điều thú vị là chị đi thi "Tiếng hát mãi xanh" cùng người anh là thí sinh Trương Quang Nam. Hai anh em cùng đi thi sơ tuyển, rồi cùng nhau vào bán kết. Anh Nam cũng chính là người đã động viên chị Sang đến với cuộc thi, nhưng người anh đã thua cô em khi dừng chân ở vòng bán kết. Chị chia sẻ thêm: “Cả nhà tôi ai cũng có 'máu nghệ sĩ' thừa hưởng từ ba mẹ vì ba mẹ ngày xưa là văn công".
Thí sinh Trần Thị Quang Sang. Ảnh: DL |
Nguyễn Thục Duyên (sinh năm 1960)
Từng là giáo viên dạy môn hóa học tại Pleiku, Gia Lai. Vợ chồng chị có 3 con trai. Cách đây 8 năm, các con chị vào TP HCM học đại học. Không muốn xa con, gia đình chị đã chuyển theo vào thành phố. Vào đây, chị không tiếp tục việc giảng dạy nữa mà dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Nay con trai lớn của chị đã 29 tuổi, con trai út đang học năm nhất đại học. Chị bảo, chị thừa hưởng tình yêu ca hát từ mẹ (mẹ chị từng là ca sĩ khi còn ở Đà Nẵng). "Nhờ âm nhạc, mà tôi thấy tâm hồn mình trẻ mãi, chưa bao giờ già", chị Duyên nói. Cả gia đình chị ai cũng yêu ca hát, kể cả thành viên mới của gia đình chị là cô con dâu, còn chị đăng ký đi thi là do sự động viên của cậu con trai thứ và con dâu.
Trần Thị Kim Loan (sinh năm 1975)
Năm 5 tuổi, chị Loan đã tham gia biểu diễn trên sân khấu. Lúc còn con gái, khả năng ca hát của chị cũng được biết đến. Nhưng do hoàn cảnh gia đình và vai trò của người chị cả, chị không thể theo đuổi được niềm đam mê riêng. Chị có 3 người con, lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi. Hiện tại, chị thường xuyên tham gia hát tại giáo đoàn của xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Với chất giọng khỏe pha chất khàn đầy cá tính, chị thường chọn những bài hát có tiết tấu mạnh như Ly cà phê Ban Mê (Nguyễn Cường), bài hát giúp đưa chị vào vòng chung kết.
Hoàng Ngọc Ánh (sinh năm 1959)
Chị Ánh hiện là giáo viên dạy bộ môn âm nhạc của Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng, TP HCM. Chị có 2 người con: con gái đầu đang công tác tại Phan Thiết, con trai 26 tuổi, là kiến trúc sư xây dựng cũng công tác xa nhà.
Theo chị, ngày còn trẻ, niềm đam mê ca hát luôn cháy bỏng, thậm chí giọng còn tốt hơn bây giờ, nhưng điều kiện chưa cho phép nên chị không có cơ hội tham gia những cuộc thi ca hát. Thời đó, ba mẹ chị quan niệm "xướng ca vô loài" và "con gái mà đi hát thì trước sau gì cũng hư" nên không ủng hộ chị tham gia con đường chuyên nghiệp. Những rào cản đó cùng với "cơm áo gạo tiền" cuốn đi giấc mơ của chị Ánh. Chỉ đến "Tiếng hát mãi xanh", giấc mơ ngày nào mới có dịp sống lại.
Chị chia sẻ: "Bây giờ con cái cũng đã thành người cả rồi, nên có cơ hội là tôi lại hát. Con trai, con gái là người ủng hộ tôi đi thi hát".
Thí sinh Lê Thị Nhung. Ảnh: DL |
Lê Thị Nhung (sinh năm 1937)
Bà có tám người con, hiện chỉ còn 4 trai, 2 gái và 14 người cháu cùng vài chắt. Ngày nhỏ, bà rất yêu ca hát, thấy lớp dạy nhạc thì thích mê và thường lén nghe thầy dạy mandolin chỉ bài cho các bạn, nghe tới đâu, ghi nhớ tới đó rồi nhân lúc bạn rảnh rỗi mà mượn đàn ra tập. Một lần mang đàn về nhà, cha bà nhìn thấy giận quá, đập nát cây đàn bà mượn vì cho rằng "xướng ca vô loài". Học hết lớp 8, bà nghỉ học, một thời gian sau thì lấy chồng.
Năm 37 tuổi, chồng mất do chiến tranh, bà một mình rời quê nhà Tây Ninh bồng bế tám đứa con vào Long Khánh lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Lúc đó, đứa con lớn nhất 17 tuổi, đứa nhỏ nhất 3 tuổi. Chín mẹ con làm thuê làm mướn, dựa vào nhau mà sống. Năm 2002, Hội người cao tuổi địa phương tổ chức thi ca hát, bà tham gia cho vui rồi hát thành quen từ đó đến giờ.
Suốt 50 năm qua, các con cháu bà Nhung không hề hay bà biết chơi mandolin. Lâu lắm không được cầm vào cây đàn, nhưng bà bảo vẫn còn nhớ và chơi được chút ít.
Phạm Anh Trường (sinh năm 1976)
Từ bé, Anh Trường đã sinh hoạt ở nhà thiếu nhi quận Tân Bình, TP HCM. Anh từng thi Tiếng hát Truyền hình năm 1997, 1998, vào đến bán kết cả hai lần nhưng không thể tiến xa hơn. Hiện anh thỏa niềm đam mê ca hát bằng cách tham gia hát tại các tụ điểm, làm MC các phòng trà và tham gia phong trào văn nghệ quần chúng.
Trong số 10 thí sinh vào chung kết còn có người bạn khá thân của anh là Trương Thị Quang Sang. Hai người từng sinh hoạt chung ở Nhà thiếu nhi quận Tân Bình, lớn lên thì gắn bó với đội văn nghệ quần chúng quận Tân Bình. Cả hai từng có dịp song ca bài Thành phố tình yêu và nỗi nhớ trong một hội thi văn nghệ quần chúng trước đây.
Hà Vũ Huy Hoàng (sinh năm 1975)
Anh hiện là nhân viên kinh doanh công ty Địa ốc Xây dựng tại TP HCM. Vợ chồng anh có hai con, con gái gần 4 tuổi, con trai 19 tháng. Anh cũng từng tham dự cuộc thi "Tiếng hát truyền hình" năm 1999 và lọt đến bán kết.
Trần Thanh Quang (sinh năm 1972)
Anh là diễn viên Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông sen, chuyên thể hiện những tác phẩm dân ca. Vợ chồng anh có 3 cậu con trai. Năm 22 tuổi, anh từng đoạt giải tư cuộc thi "Tiếng hát truyền hình" của HTV. Cái duyên gắn với nghề hát, nên khóa anh học ở Nhạc viện TP HCM gồm 16 người chỉ có 2 người còn theo đuổi nghiệp hát là ca sĩ Anh Bằng và anh.
Thanh Quang tham gia cuộc thi để được thử sức mình theo nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Anh cho biết, ban đầu, anh biết về thông tin cuộc thi trên báo rồi trên tivi, nhưng phân vân lắm vì ngại mình là ca sĩ mà còn tham gia. Nhưng vợ anh khuyến khích chồng rất nhiều. Anh thật lòng chia sẻ: "Chưa chắc mình học trường nhạc, đi dạy nhạc, là diễn viên chuyên hát dân ca mà hát hay hơn người khác đâu. Tôi biết có những người có giọng hát trời phú hay hơn mình".
Thí sinh Triệu Văn Hân. Ảnh: DL |
Triệu Văn Hân (sinh năm 1944)
Ông từng đoạt giải nhất cuộc thi "Tiếng hát Sinh viên toàn miền Bắc" năm 1969, và nguyên là hiệu trưởng trường Trung cấp Vật tư Nông nghiệp phía Nam trước khi về hưu năm 2005. Đam mê ca hát, ông đã gắn bó với rất nhiều hoạt động văn nghệ quần chúng trong nhiều năm. Ông cũng vinh dự được Bộ Văn hóa Thông tin tặng huy chương "Vì dự nghiệp văn nghệ quần chúng" năm 1995. Ngoài đam mê này, thời còn đi dạy học, ông cũng tham gia các hoạt động sáng tác âm nhạc.
Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1960)
Anh đã có 17 năm làm công việc hướng dẫn viên du lịch tại Saigon Tourist. Thanh Vân là cựu thanh niên xung phong. "Tôi có những ngày tháng khó quên trong đội văn công thanh niên xung phong đi hát phục vụ đồng đội ở khắp các mặt trận". Vợ chồng anh có 2 con trai, con đầu đã được 24 tuổi. Anh bảo, anh giấu công ty đi đăng ký tham gia "Tiếng hát mãi xanh". Chỉ khi qua được vòng sơ tuyển, anh Vân mới báo cho cả công ty biết.
"Vợ và các con tôi rất vui mừng vì tôi vào vòng chung kết", anh thật thà chia sẻ. Một niềm vui rất lớn đến với anh Vân là vừa qua, tại Liên hoan giọng ca vàng của ngành du lịch TP HCM, anh đã đoạt giải nhất với bài Giai điệu Tổ quốc. Anh cho biết, tại chung kết Tiếng hát mãi xanh, anh sẽ thể hiện lại ca khúc hào hùng này trong đêm thi "truyền thống cách mạng và âm hưởng dân ca".
Đêm đầu tiên của vòng chung kết "Tiếng hát mãi xanh" diễn ra lúc 20h15 ngày 23/4, tại Nhà hát Truyền hình TP HCM, trực tiếp trên HTV9. Khán giả có thể xem trực tuyến đêm thi diễn trên báo điện tử VnExpress.net. Các thí sinh sẽ thể hiện khả năng hát ca khúc trữ tình, lãng mạn. |
Hoàng Dung