Thanh Huyền -
Tranh luận được dịp nổi lên tại lễ trao giải. Kundera, 78 tuổi, hiện sống ở Pháp, không thể tham dự vì lý do sức khỏe.
Tổng thống Vaclav Klaus và Bộ trưởng Văn hóa Vaclav Jehlicka cũng vắng mặt. Hai nhà lãnh đạo này không xuất hiện ở buổi lễ tôn vinh nhà văn lưu vong vì bận dự lễ khánh thành thành tượng của Pavel Tigrid - một nhà văn, nhà báo khác cũng từng rời bỏ quê hương.
Tác giả của những cuốn sách nổi tiếng như Đời nhẹ khôn kham, Cuộc sống không ở đây, đã hai lần bị khai trừ khỏi Đảng cộng sản. Ông sang Pháp năm 1975, sáng tác bằng tiếng Pháp và sau đó nhập quốc tịch Pháp. Thỉnh thoảng, ông trở về thăm quê một cách lặng lẽ.
![]() |
Nhà văn Milan Kundera. |
Dù nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng Kundera không được lòng độc giả quê hương vì ông chọn tiếng Pháp làm ngôn ngữ sáng tác và không quan tâm nhiều đến chuyện xuất bản tác phẩm của mình tại Czech.
Phát biểu khi được tin về giải thưởng, Kundera chỉ nói ngắn gọn: "Tôi rất xúc động".
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, Kundera xứng đáng được tôn vinh nhiều hơn thế.
"Bây giờ mới ngợi ca Kundera là hơi muộn", diễn viên Jiri Bartoska - một độc giả hâm mộ nhà văn cho biết.
Một số người khác cho rằng, giải thưởng được trao cho Kundera không thực sự xứng đáng, vì ông không nhiệt tình với độc giả trong nước, tác phẩm của ông cũng không thật sự phổ biến ở Czech.
Năm ngoái, Đời nhẹ khôn kham được tái bản ở Czech sau 20 năm ra đời. Một số tác phẩm của ông như Slowness (Chậm rãi) và Ignorance (Sự ngu xuẩn) đang nằm trong kế hoạch xuất bản ở Czech nhưng tiến độ này được thực hiện chậm do nhà văn quá cẩn thận và cầu toàn với bản dịch.
(Nguồn: AFP)