From: Phac Du
Sent: Wednesday, April 14, 2010 1:17 PM
Sau khi đọc bài viết thứ hai của con người "ngoại tình không vì sex" tôi cảm thấy càng khó lý giải cho lý do phụ nữ ngoại tình. Khẳng định rằng tất cả chị em ngoại tình đều chỉ xuất phát từ dục vọng thì e hơi phũ phàng, nhưng tất cả những phụ nữ mà tôi biết và Hoa Lan là một điển hình thì tôi không thể nghĩ khác được.
Cái làm tôi thật sự sốc sau bao năm chinh chiến là sự "tỉnh bơ" của những phụ nữ ngoại tình kiểu Hoa Lan. Họ coi chồng mình như một thứ trang sức và là một bến đỗ an toàn sau mỗi lần phiêu lưu bên ngoài. Họ không cảm nhận nổi nỗi đau của người chồng bị cắm sừng và cả sự coi thường từ chính người tình của mình. (Và đáng thương thay là rất ít người trong số họ nhận ra sự coi thường này).
Chỉ cần làm một phép thử thôi, nếu chuyện bị lộ và vợ của người tình tra hỏi thì người tình của họ sẽ khẳng định "đó chỉ là quan hệ qua đường thôi mà, chứ cô ta chẳng có ý nghĩa gì". Bản thân tôi là người thích ngoại tình với phụ nữ có chồng, nhưng phải thừa nhận là tôi coi thường họ. Họ chỉ mang lại cho tôi hưng phấn trong khoảng dăm ba lần quan hệ đầu tiên. Chính vì vậy mà tôi đổi người tình liên tục.
Có lẽ là ngụy biện khi nói rằng chính họ, những người phụ nữ có chồng đã phần nào đẩy tôi vào một lối rẽ của sự đam mê nhục dục, khát khao chinh phục như bây giờ. Nhiều khi tôi cũng mệt mỏi nhưng họ cứ lao vào thì tôi lại tặc lưỡi. Tôi không bao giờ lừa dối họ rằng tôi yêu họ, có thể vì họ mà làm việc nọ việc kia. Tôi luôn dập tắt mọi ý nghĩ rằng họ sẽ bỏ chồng con để đến với tôi vì tôi không bao giờ lấy họ cả.
Nhưng họ, cũng như Hoa lan, vẫn chấp nhận, vẫn lao vào, bởi họ đang cần đáp ứng những nhu cầu dục vọng và tâm lý của họ. Cũng có thể, sau khi chuyện qua đi họ lại nghĩ về tôi như một loại "rau sạch" khi nào cần thì dùng cũng nên.
Quay về chuyện Hoa Lan, tôi càng cảm thấy coi thường những người phụ nữ kiểu này bởi đầu tiên thì họ khăng khăng là việc ngoại tình của họ không ảnh hưởng đến gia đình, họ vẫn chu toàn với chồng con, vậy mà kết cục thì gia đình của Hoa Lan đang đứng trước nguy cơ tan vỡ thực sự, mà lại cũng là chính từ ý muốn của cô ta.
Nói thật là dù bản thân chẳng tốt đẹp gì, nhưng tôi cũng không chấp nhận những người kiểu Hoa Lan. Dù là cùng ngoại tình, nhưng có những kiểu ngoại tình chỉ là lừa dối chồng con, nó chỉ làm người ta coi thường. Còn việc ngoại tình kiểu này đem lại sự khinh bỉ hơn nhiều lần vì sự lấp liếm, giả tạo với cả chính mình. Họ lừa dối cả bản thân vì họ còn muốn cao đạo với chính người chồng mà họ lừa dối.
Rất mong Tòa soạn cho đăng vì lời tâm sự này rất thật từ kẻ trong (nhiều) cuộc như tôi, để các chị em khác biết được những người đàn ông trăng hoa đang muốn "rửa tay gác kiếm" như tôi nghĩ gì. (Nói thêm là nếu nhìn bên ngoài, tôi đàng hoàng, đĩnh đạc, có địa vị, khá lôi cuốn và không ai có thể biết được bên trong tôi ra sao đâu).