Người gửi: Nguyễn Minh Hoàng
Tôi có con nhỏ học Tiểu học Chu Văn An. Hà. Tôi thấy nhiều vị phụ huynh học sinh và con họ cũng bực mình khi đưa các cháu đến rồi lại phải quay về. Đây không phải là lần đầu tiên phụ huynh và học sinh tiểu học gặp phải trường hợp như thế này. Thật vất vả và bực mình.
Giá như các trường có trách nhiệm hơn khi cho học sinh nghỉ đột xuất thì đỡ vất vả cho các cháu và cha mẹ các cháu biết mấy. Các thầy cô giáo hãy đặt mình vào địa vị phụ huynh học sinh để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình.
Người gửi: minhon
Tính mạng con người nên được quan tâm hàng đầu. Đọc những tin về người chết do mưa trong 2 ngày qua tại Hà Nội, trong đó có cả các em hGọc sinh mà đau lòng quá. Giá như không phải đi học đi làm thì sẽ giảm đi những cái chết thương tâm như thế, và thiệt hại về tài sản cũng giảm nhiều.
Nhiều người cơ quan tôi phải lội bộ đi làm, có những người bị cảm lạnh do dầm nước, có những người bị hỏng hết điện thoại và xe máy. Số tiền mua mới hoặc sửa chữa có khi bằng cả tháng lương.
Người gửi: Bich Dao
Tôi cũng đồng ý với giải pháp cho con em chúng ta nghỉ học và người lao động nghỉ làm khi trời mưa lớn. Bởi vì, với tình hình đường xá đào xới như hiện nay, việc bị té hoặc sụp hố, cống khi mưa ngập đường là điều hoàn toàn không thể ngờ tới, và không lường trước được.
Có lần khi đi làm về, trời mưa nước ngập gần nửa bánh xe, đang cố gắng chạy về nhà, khi quẹo vào hẻm tôi thình lình nhìn thấy người chạy trước sụp ầm, cả người và xe chúi nhủi. Hóa ra người nào đó, thấy mưa lớn quá, nước thoát không kịp, nên đã mở miệng cống lên để nước thoát nhanh, nhưng không ngờ mưa quá lớn, thế là nước dâng cao. Do họ quên không đậy cống lại, nên người đi đường bị thương tích vì sự bất cẩn của những người vô tâm.
Hiện nay, dù mưa lớn hay nhỏ, tất cả các con đường đều ngập nước, chỉ khác đó là ngập nhiều hay ít mà thôi, và tránh chỗ nào cũng vậy, bởi vì, vừa bước ra khỏi nhà là đã thấy đào đường. Cống không thoát nước kịp, đường đào lênh láng lỗ chỗ ổ voi lớn nhỏ, những đoạn đào xong lấp sơ sài...
Cầu tạm, đường tạm nhỏ hẹp và không an toàn, khi đến được trường hoặc công ty, thì người đã ướt nhèm nhẹp, trẻ con thì lạnh run, người lớn thì dơ bẩn, thử hỏi khi vào học hay làm việc có hiệu quả không?