Người cha của thủ môn, ông Karim Nigmatullin, cho biết khi cùng đội tuyển sang tới Nhật Bản, Ruslan đã gọi điện thoại về nhà. Anh tâm sự, bây giờ mọi việc của anh bình thường. Chỉ một vấn đề duy nhất anh lo ngại là những quả bóng Fevernova mới toanh do hãng Adidas chế tạo dành cho World Cup 2002. Chúng có tốc độ bay nhanh hơn mức bình thường.
Thời gian chơi cho Verona ở Italy đã để lại những ấn tượng tốt đẹp nhất cho Ruslan, đặc biệt là huấn luyện viên thủ môn trong đội bóng này. Anh nói: "Trong suốt sự nghiệp thể thao của mình, tôi chưa từng gặp chuyên gia nào đã dạy tôi nhiều điều bổ ích về kỹ thuật giữ thành như vậy". Chính những kiến thức này anh dự định sẽ áp dụng tại Nhật Bản.
T.Đ.T. (theo ITAR-TASS)