Gia đình tôi có 4 chị em, tôi là con thứ hai, còn một chị gái và hai em trai. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp cho đến khi em trai kế tôi lấy vợ.
Tôi 28 tuổi, có chồng và hai con trai. Tôi quá bế tắc khi trở thành mắc nợ, lãi mẹ đẻ lãi con. Trong vòng 3 năm, số nợ đã lên tới 600 triệu.
Tôi là tác giả bài: “Để chồng nuôi con sau khi biết anh có người khác”. Tôi thấy mình không cô đơn vì được các bạn an ủi, chia sẻ.
Tôi và vợ cưới nhau hai năm, có bé trai hai tuổi, vì có bầu nên phải cưới. Nhà chúng tôi cách nhau 250 km.
Tôi 33 tuổi, em ít hơn 6 tuổi, quen qua lời giới thiệu có cánh của dì. Tôi làm việc ở nước ngoài nên yêu xa 3 năm mới cưới, giờ sống chung được năm rưỡi rồi.
Chồng tôi 40 tuổi, làm trong cơ quan nhà nước. Tôi 37 tuổi, làm cho một doanh nghiệp trong tỉnh.
Cách đây hai năm tôi từng đau khổ khi chồng lâm vào nợ nần vì đề đóm; con tôi khi đó còn quá bé, gần hai tuổi.
Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, con trai 4 tuổi. Tôi có căn chung cư và vài miếng đất, đang nợ một tỷ nhưng trong khả năng trả.
Thời điểm xảy ra biến cố, vợ chồng tôi đã sống với nhau 20 năm, có hai con.
Chồng tôi ham số đề, cờ bạc từ trước khi cưới. Tôi biết và hỏi han nhiều lần nhưng anh nói chỉ đánh bài qua loa, chơi mấy con đề cho vui.
Tôi 41 tuổi, có hai con gái song sinh 12 tuổi. Tôi ly thân chồng 6 năm, giờ muốn làm thủ tục ly hôn và cắt khẩu ba mẹ con ra khỏi nhà chồng.
Cách đây nửa năm tôi phát hiện vợ rơi vào cảnh nợ nần, em nghe theo bạn bè mượn tiền lãi suất nhỏ rồi cho vay với lãi suất cao hơn để ăn chênh lệch.
Tôi 32 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình dễ nhìn. Tôi và bạn trai quen nhau 7 năm, trải qua nhiều sóng gió.
Tôi được sinh ra trong gia đình chỉ thích con trai. Bố mẹ sinh được toàn con gái. Giờ tôi ngày càng khép kín vì không được quan tâm.
Tôi và chồng bằng tuổi, giờ đã qua 30, có bé rất dễ thương. Chúng tôi thương nhau từ năm 18 tuổi, đều là mối tình đầu của nhau.
Ba mẹ mất rồi, từ nay cuộc sống của tôi trở về con số không tròn trĩnh.
Sau khi đọc bài: "Tôi phải xin phép nhà chồng để về chịu tang mẹ đẻ", thấy giống một phần hoàn cảnh của mình, khác chút khi người mất là anh trai tôi.
Mẹ là con thứ 5 trong gia đình có 9 anh chị em. Bà ngoại 93 tuổi, sống cùng ba mẹ tôi hơn 8 năm qua.
Gia đình tôi thuần nông, bố mẹ ngoài 60 tuổi, thu nhập chính của gia đình trông vào việc làm thuê mỗi ngày của bố.
Nhà tôi có 4 anh chị em, tôi là út. Chị cả cách tôi hơn một giáp, lại lấy chồng sớm, giờ con gái chị đã lên đại học. Tôi lấy vợ muộn, mới cưới.