Nếu tiếp tục yêu, tôi có quá ích kỷ khi đang lấy đi một phần thanh xuân của em, khi mà không cho em được cái kết viên mãn.
Bố mẹ tôi không ưng anh vì không muốn gả con xa, dù anh rất chân thành, nói hết nước hết cái.
Tôi tin rồi sẽ có ngày, mẹ anh thấy được tình yêu của chúng tôi, thấy được mặt tốt của tôi và chấp nhận.
Tôi biết bạn gái vẫn còn thương mình nhưng cô ấy nói mối quan hệ này sẽ không có kết quả, chỉ muốn làm bạn với tôi.
Tôi không muốn bố mẹ phải phiền lòng, lại cũng không muốn yếu đuối từ bỏ người mình yêu.
Tôi hơi tự ti và không biết nên làm thế nào cho tốt, để gia đình bạn gái có thiện cảm và dễ dàng chấp nhận quá khứ của mình.
Anh bảo cuối năm để có em bé rồi sẽ ép cưới, không được thì đành đăng ký kết hôn và sống với nhau ở một nơi xa.
Trước khi quen em, hoàn cảnh gia đình anh ấy rất tốt. Sau đó gia đình anh phá sản nhưng anh giấu không cho em biết.
Trình bày ý định cưới một cô gái sắp tốt nghiệp cao đằng, Đoàn bị bố phản đối gay gắt: “Con dâu bố phải tốt nghiệp ít nhất là đại học, còn cao đẳng thì khỏi bàn”.
Cháu và bạn gái bằng tuổi, đều sinh năm 1990. Hai đứa yêu nhau nhưng bố mẹ cô ấy không đồng ý, chê cháu xấu, gầy, đen.
Gia đình anh phản đối chúng em quen nhau. Họ không thích con gái bấm lỗ tai quá nhiều và xăm hình như em.
Làm cùng cơ quan, em hơn bạn trai 2 tuổi. Việc thích và hẹn hò với nhau đều do cậu ấy chủ động. 2 đứa cũng hợp nhau về tính cách.
Đến bây giờ cả tôi và anh đã có công việc ổn định, chúng tôi tính đến chuyện xa hơn thì anh nói gia đình anh không thích tôi, vì tôi nhỏ con quá. Tôi chỉ cao 1,47 m và nặng 40 kg.
Em năm nay 24 tuổi, ban trai nhỏ hơn 4 tuổi. Ba mẹ em cũng đã già nên khi nghe em chia sẻ về người bạn này, ba mẹ hoàn toàn phản đối.
Chúng em quen nhau được gần một năm. Anh đã tỏ tình với em vài lần nhưng em chưa đồng ý. Vì chưa yêu lần nào nên em không biết yêu là sao nhưng em biết mình có cảm tình với anh ấy, xa anh ấy em thấy nhớ lắm.
Tôi buồn lắm vì biết gia đình và bạn bè của anh ấy không thích mình. Tôi phải làm sao đây? (Thúy Hà).
Hai đứa tôi yêu nhau luôn bị gia đình phản đối vì không hợp tuổi. Chúng tôi buồn lắm nhưng cô ấy lại tính buông xuôi vì không muốn cãi lại gia đình.
Em năm nay 23 tuổi, chúng em yêu nhau được hơn 2 năm. Hiện tại gia đình bạn gái vẫn chưa biết. Nhưng trớ trêu thay gia đình lại hết lần này lần khác tự sắp đặt hôn sự cho bạn ấy.