From: tra nguyen
To: vne-tamsu
Subject: gui anh Ninh!
Tôi đã đọc thư tâm sự của anh và tôi hiểu tâm trạng của anh bây giờ! Thực sự đây là một điều rất khó khăn để tìm ra hướng giải quyết. Anh thực sự yêu vợ và việc đó đã được chứng tỏ là anh đã tha thứ cho vợ 2 lần, và lần này là lần thứ 3. Nếu theo lời vợ anh nói, thì đó chỉ là sự ham vui, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Khi một người phụ nữ đã có gia đình, một gia đình hanh phúc con cái khỏe mạnh đáng yêu, thì còn gì bằng nữa phải không anh?
Tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của gia đình anh cũng như không đủ quyền để yêu cầu anh phải làm thế nào. Quyết định là ở anh, mong anh hãy sáng suốt. Theo tôi anh hãy hỏi ý kiến của những người thân trong gia đình anh, còn nếu anh sợ đưa ra quyết định ảnh hưởng đến con cái của anh sau này thì anh hãy thử nghĩ xem, liệu vợ anh có thay đổi được không, liệu sau này cuộc sống gia đình anh có êm ấm lại không, hay vợ anh vẫn tiếp tục?
Tôi lo sợ rằng anh cố giữ lấy hạnh phúc vì con, nhưng liệu có làm vậy được mãi không anh, khi con anh lớn lên nó biết nhận thức nó cũng sẽ không muốn một gia đình có cả cha lẫn mẹ mà không hạnh phúc. Nếu thực sự anh không muốn ly hôn thì 2 vợ chồng hãy dành cho nhau một khoảng lặng để suy nghĩ về tất cả. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi, quyết định vẫn là ở anh. Mong anh sớm vượt qua!
Chào anh!