Vợ chồng tôi cưới nhau đầu năm 2010. Trước đó chúng tôi yêu nhau chỉ qua một người thân giới thiệu, anh hơn tôi 4 tuổi và là con của gia đình nghèo, cuộc sống chỉ dựa vào 3 sào ruộng và mấy cây chè xanh. Còn tôi cũng là con một gia đình làm ruộng. Chúng tôi yêu nhau qua điện thoại chỉ 6 tháng là cưới. Người trong miền Nam, người thì ở ngoài Bắc, rồi chúng tôi cũng có một đám cưới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Cưới xong 2 chúng tôi vào miền Nam lập nghiệp, trong thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau anh có tâm sự là anh thích học về ngành điện, sau khi chúng tôi cưới nhau, tôi khi nào cũng có ý nghĩ là dù cho thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải để anh học. Thế là đúng như ý nghĩ của tôi, giờ anh đã học xong trung cấp Điện và ra trường đang có công việc ổn định.
Trong 2 năm tôi đã để cho anh học hành mà luôn động viên anh không được nản chí và cho dù ai có nói anh là người ăn bám vợ đi nữa thì anh hãy nghĩ tới tình yêu tôi dành cho anh mà bỏ ngoài tai câu nói đó. Trong thời gian anh học 2 năm, chúng tôi đã hoàn thành bao nhiêu ước mơ.
Thứ nhất là con gái tôi chào đời khỏe mạnh và chỉ có một bàn tay anh chăm sóc cả mẹ và con. Dù không có mẹ đẻ và mẹ chồng bên cạnh chăm nhưng tôi thật may mắn vì mình đã có người chồng tốt.
Anh làm tất cả mọi việc nhà và kiêng cữ cho tôi đủ 3 tháng. Nhưng tôi không phải vì anh làm thế mà được đằng chân lân đằng đầu, ngược lại tôi càng yêu anh hơn và trong đầu tôi khi nào cũng nghĩ thầm cảm ơn anh vì điều đó.
Thứ 2 là mọi sự nỗ lực chúng tôi đã có được một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, và cái cảnh nhà trọ không còn nữa. Thế rồì cuộc sống của chúng tôi cứ như thế trôi đi và niềm vui hạnh phúc mỗi ngày ở bên cạnh. Sáng sớm tôi thức sớm đi chợ, rồi cho con ăn và đón con tới trường, chiều tôi đón con về, nấu nước tắm bằng củi cho cả nhà.
Chồng tôi về khi thì tắm cho con, khi thì tôi tắm cho con anh nấu ăn, hầu như mọi việc trong nhà 2 vợ chồng tôi tự ý thức làm. Như mẹ anh Hải nói: Vợ anh đang cầm trong tay vàng 10 mà không biết giữ. Tôi hy vọng vợ anh Hải hãy giữ chặt cục vàng này bằng ý thức và hành động của chị. Nếu chị không giữ được thì sau này chị sẽ phải ngồi mà khóc chứ không còn cuộc sống màu hồng mà chị đang có đâu. Chúc anh chị tìm được điểm chung của nhau và giữ được hạnh phúc trọn vẹn của đời người.
Miên