Tôi và vợ đều cảm nhận được quyết định bỏ hết mọi công việc để nghỉ hưu sớm là đúng đắn.
Tôi ngoài 60 tuổi, sống ở quê, 4 con đi làm ăn xa. Đọc bài viết: "Mỗi năm về ăn Tết gia đình tôi chi 55 triệu", tôi cũng muốn được chia sẻ suy nghĩ của mình.
Với tôi, nhà chẳng khác gì ngoài đúng nghĩa là cái nhà, có cửa đóng lại, có mái che, có cái nhà tắm.
Hiện tại tôi đang sống cách xa chồng, 1-2 tháng anh mới về thăm vợ con một lần. Chồng muốn mẹ con tôi về sống gần anh nhưng tôi phân vân quá.
Cách đây 14 năm, mình là giảng viên trẻ mới ra trường, đầy lòng nhiệt huyết. Khổ nỗi mới đi làm mà lại dạy sinh viên năm cuối nên thầy trò cơ bản trẻ như nhau.
Lời tỏ tình: "Anh xin hứa sẽ 'ám' em hết đời" hơi đáng sợ nhưng em mê phim kinh dị nên lời đó của anh đã được duyệt rồi.
Lúc xe tôi bắt đầu lăn bánh, nhìn bố mẹ đứng trước sân rơm rớm nước mắt mà tôi thấy thương quá.
Có hôm tối về đến nhà tay còn cầm hộp cháo mua cho vợ mà lại phải tiếp khách thì tôi đành theo, không dám từ chối.
Người đàn ông tài giỏi cần người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình để họ toàn tâm toàn ý với sự nghiệp. Họ sẽ chọn người phụ nữ bình thường nhưng giỏi việc nhà.
Cuộc sống có rất nhiều diễn biến, lúc vui lúc buồn, lúc vất vả tưởng chừng không vượt qua nổi nhưng vợ chồng mình đều cố gắng chèo lái. Hàng ngày được nhìn thấy anh và 2 con vui vẻ, mạnh khoẻ là em hạnh phúc nhất rồi.
Mãi mãi yêu em thật nhiều anh nhé, chỉ có tình yêu vợ thật nhiều anh mới có thể vượt qua mọi cám dỗ của cuộc sống. Còn em cũng yêu anh mãi dù nhiều lúc buồn vui hờn ghen.
Trong dặm dài cuộc đời sẽ có rất nhiều lần chúng ta sai lầm nhưng anh tin tình yêu dành cho em sẽ ngoại lệ. Sự lựa chọn của trái tim bao giờ cũng đúng nhất, đáng trân trọng và thiêng liêng nhất.