Tôi học đại học ra nhưng không đi làm, gia đình tôi có tí của cải, tiền sinh hoạt của tôi chủ yếu đến từ thu nhập cho thuê nhà trọ. Tôi quen và mến một anh đang ở trọ trong khu nhà của tôi, hai đứa mới nhắn tin qua lại được hơn một tháng. Tôi tặng quà cho anh 2 lần và anh tặng quà tôi một lần. Có điều trước giờ tôi gặp hai người bạn trai trước toàn mượn tiền tôi, họ không thật lòng với tôi. Lần này tôi rất phân vân, không biết nên thôi hay tiếp tục tìm hiểu anh. Tôi không còn trẻ nữa, 29 tuổi rồi, môi trường của tôi ít tiếp xúc với người khác, tôi phải làm sao đây?
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.