Trong thông cáo hôm 17/10, những người họ hàng thân thích vừa tiết lộ các thông tin mới về Gerrit Jan van Dorsten, người được phát hiện sống cùng 6 con suốt 9 năm dưới tầng hầm một nông trại hẻo lánh ở làng Ruinerwold, tỉnh Drenthe, đông bắc Hà Lan.
Họ cho hay Gerrit đã cắt đứt "mọi mối quan hệ" với "gia đình ruột thịt" của ông từ những năm 1980 và bảo họ đừng cố tìm kiếm ông. Theo anh họ của Gerrit, ông bỏ đi vì xảy ra nhiều mâu thuẫn với gia đình.
Gerrit từng sống ở thành phố Hasselt, Bỉ, trước khi chuyển đến trang trại ở Hà Lan. Tuy nhiên, 8 năm trước, 3 người con cả của ông này đã bỏ trốn khỏi cha và liên lạc với anh em, họ hàng từ cuộc hôn nhân trước đó của Gerrit, rồi từ đó họ không còn biết gì về những anh chị em còn lại.
"Gia đình chúng tôi rất lo sợ khi được biết về sự việc xảy ra ở Ruinerwold. Vài ngày trước, một thành viên trong gia đình đã thông báo cho chúng tôi về danh tính của gia đình được phát hiện", thông cáo cho hay.
Ba người con cả của Gerrit dự kiến sớm ra thông cáo về sự việc.
Người đàn ông 67 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 17/10 với cáo buộc tước đoạt quyền tự do, gây tổn hại cho sức khỏe của các con và rửa tiền. Josef Brunner, 58 tuổi, người trông giữ trang trại và là hàng xóm của gia đình Gerrit, cũng đã bị bắt với cáo buộc giam giữ người trái phép.
Gia đình 7 người được phát hiện sau khi con trai lớn Jan Zon van Dorsten, 25 tuổi, thoát ra ngoài, đến một quán bar uống bia và tiết lộ về cuộc sống của mình.
Janny Knol, cảnh sát trưởng bắc Hà Lan, hôm qua cho biết 6 người con gồm 2 nam và 4 nữ bị giam trong "một không gian kín" ở trang trại, được chia thành "nhiều khoảng nhỏ". Họ hiếm khi được ra ngoài sân và không được phép bước ra khỏi hàng rào trang trại. Các nạn nhân ở độ tuổi khoảng từ 18 đến 25, không được học hành tử tế nhưng vẫn biết đọc và viết tiếng Hà Lan.
Truyền thông địa phương cho biết vào thời điểm cảnh sát đột kích trang trại, Gerrit đang nằm liệt giường vì bị đột quỵ nhưng không rõ ông đã ở trong tình trạng này bao lâu. Các con của Geritt đã phản ứng "một cách bạo lực" khi cha bị bắt. Khi được hỏi liệu những người này có muốn rời khỏi trang trại hay không, cảnh sát trưởng Knol cho biết "rất khó để nhận định".
"Các bạn đang nhìn từ khung tiêu chuẩn của riêng mình. Cách họ sống có thể là bình thường đối với họ. Đó là lý do chúng tôi cần sự trợ giúp của các nhà tâm lý", bà nói.
Cảnh sát đang điều tra liệu sự việc có liên quan đến một tín ngưỡng hay thuyết giáo nào không nhưng Gerrit được xác nhận từng là thành viên của Liên đoàn Gia đình vì Hoà bình và Thống nhất Thế giới, thường được gọi là Moonies, vào những năm 1980. Giáo phái này cho biết ông ta bị tâm thần và đã rời khỏi tổ chức vào năm 1987.
Derk van Dorsten, em trai của Gerrit, vẫn là thành viên của giáo hội này nhưng nói rằng không liên lạc gì với anh trai từ năm 1984. Nghi phạm Brunner cũng quen Geritt qua giáo phái Monnies và đã cắt đứt liên lạc với gia đình, đồng thời bỏ rơi người vợ Nhật Bản và hai con gái sinh đôi.
Theo những người địa phương tại một công viên, nơi gia đình Van Dorsten được chăm sóc sau khi rời khỏi trang trại, cứ 30 phút một lần, họ di chuyển theo vòng tròn để thực hiện một nghi lễ được tin là liên quan tới giáo phái Moonies. Một lượng tiền lớn đã được tìm thấy tại trang trại, được cho là tiền đến từ các khoản quyên góp của Moonies.
Anh Ngọc (Theo Daily Mail)