Sự việc xảy ra lúc chị Thảo (sinh năm 1973) đang ở nhà cùng nhiều người khác nên được can ngăn, cứu giúp kịp thời. Sau khi phang mã tấu xuống người chị Thảo, hai kẻ côn đồ vội tẩu thoát.
Khi tỉnh lại, chị cho biết một trong hai kẻ đó chính là bạn trai của mình, tên Trần Thanh Hoài (sinh năm 1976) ở cùng phường với chị Thảo. Hai người có quan hệ tình cảm với nhau nhưng gần đây xảy ra mâu thuẫn. Máu ghen bốc lên, Hoài rủ đồng bọn vác mã tấu đến nhà người yêu để “xử lý”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy tìm 2 hung thủ gây án.
(Theo Dân Trí)
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.