Thôi Phương Lệ, 47 tuổi, sống ở huyện Tiên Cư, thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, đứng nhảy múa trước người chồng đang nằm liệt giường hôm 25/1 với mong muốn để anh vui vẻ.
Tuy nhiên, Thôi không ngờ sau khi đăng video lên mạng Douyin, nền tảng TikTok của Trung Quốc, cô bị hàng chục nghìn người chỉ trích. "Thật kệch cỡm", một người bình luận. "Chồng cô đang ốm như thế mà cô vẫn nhảy múa được à", một người khác nhận xét.
Tuy nhiên, cũng có một số người bênh vực cô, cho rằng "người chăm sóc bệnh nhân cần tỏ ra vui vẻ để bệnh nhân có tâm lý tốt và sớm hồi phục".
Thôi Phương Lệ nhảy múa trước giường bệnh của chồng hôm 25/1. Video: Douyin/Hour
Nói với trang tin tức Hour hôm 13/2, Thôi Phương Lệ cho hay chồng bị tai biến, nằm liệt giường ba năm trước.
Thôi kể rằng hai người là bạn học từ cấp một, kết hôn sau khi trưởng thành và luôn được mọi người ca ngợi là đôi "tình lữ thần tiên". "Tôi và anh ấy lấy nhau hơn 20 năm nhưng chưa từng cãi vã. Tôi là người nóng tính, anh ấy thì điềm đạm, chuyện gì cũng nhường nhịn, chiều chuộng tôi", cô kể.
Chồng cô, Phương Kiện Huy, bị tai biến hồi tháng 1/2019 khi đang xem bóng đá. Huyết áp lên cao vì quá hưng phấn, anh bị xuất huyết não, ngất xỉu ngay tại chỗ. Bác sĩ kết luận nếu Phương giữ được mạng sống thì cũng thành người thực vật suốt đời và khuyên gia đình cân nhắc trước khi quyết định phẫu thuật lấy máu đông.
Người nhà khuyên Thôi Phương Lệ từ bỏ, nhưng cô vẫn kiên quyết ký giấy phẫu thuật cho chồng. "Khi ấy tôi như phát điên. Chồng mình còn đang khỏe mạnh, tại sao nói chết là chết được?", cô kể lại.
Thôi Phương Lệ cầu xin bác sĩ cứu Phương Kiện Huy. Hai tháng sau, anh tỉnh lại. Từ đó cô luôn ở cạnh chăm sóc chồng. Căn phòng ngủ rộng hơn 20 m2, nơi Phương nằm trên giường suốt ba năm qua, có đủ loại máy móc hỗ trợ và luôn sạch sẽ. Thôi chăm sóc từng bữa ăn, giúp chồng tập vật lý trị liệu.
Phương Kiện Huy phải ăn qua ống xông. Anh cũng không nói hay đi lại được. Tuy nhiên, anh đã khôi phục ý thức, có thể giao lưu với vợ qua một số cử chỉ tay đơn giản và ánh mắt.
"Anh ấy lắc ngón tay cái nghĩa là muốn đi tiểu tiện, còn giơ ngón út là muốn đại tiện", Thôi Phương Lệ giải thích.
Trong ngăn bàn cạnh giường Phương có hai quyển sổ. Một quyển ghi lại chỉ số đo huyết áp hàng ngày, một quyển là lời động viên, tiền thăm hỏi của người nhà, bạn bè mỗi lần tới thăm.
Tiền tiết kiệm được Thôi Phương Lệ dùng để chữa bệnh cho chồng. Cô nghỉ làm để dành toàn bộ thời gian chăm sóc anh. Mỗi năm khi huyện Tiên Cư vào mùa dương mai, loại quả mọng màu đỏ vị chua thường dùng làm mứt, ngâm rượu ở Trung Quốc, Thôi Phương Lệ lại tranh thủ buôn bán kiếm thêm thu nhập.
Con gái lớn của hai vợ chồng đã tốt nghiệp đại học, đang làm y tá thực tập trong bệnh viện. Con trai nhỏ đang học lớp 6. Cậu bé cho hay "mẹ còn chiều bố hơn cả cháu, không bao giờ to tiếng với bố".
"Người chồng người vợ khác khi gặp cảnh này chắc là đã sớm bỏ đi. Nhưng Thôi Phương Lệ là người sống có tình có nghĩa, luôn chăm sóc thật tốt cho chồng", ông Phương, bí thư thôn, nhận xét về người phụ nữ 47 tuổi.
"Không biết anh ấy còn sống với tôi được bao lâu nữa. Nếu được, tôi hy vọng anh ấy cùng tôi sống tới đầu bạc răng long, tới khi cuộc đời này kết thúc", cô bày tỏ.

Thôi Phương Lệ cho chồng ăn cháo qua ống xông. Ảnh: Hour
Thôi cho hay cô là người vui vẻ, hoạt bát, không bao giờ than vãn. Trước đây, cô thường tham gia đội múa của thôn. Từ khi chồng bệnh, cô không còn thời gian ra ngoài nhảy múa nữa nên nhảy một mình trong nhà.
Thôi Phương Lệ mua một cái giá để điện thoại di động, quay lại cảnh chăm sóc chồng mỗi ngày, có khi quay lại cảnh nhảy múa để làm mình và chồng vui vẻ. Cô không ngờ sau khi đăng video dài 18 giây lên mạng hôm trước Tết, cô lại hứng chịu nhiều chỉ trích đến thế. Khi được hỏi có tức giận không, Thôi Phương Lệ lắc đầu nói "không".
"Tôi bây giờ chỉ quan tâm đến sống chết của chồng tôi, những cái khác không để ý, cũng không cần giải thích với ai cả. Tôi đối xử với chồng tốt hay không thì tự bản thân tôi và người quen đều rõ. Tôi không có gì phải áy náy cả", cô nói.
Thôi Phương Lệ cho hay mỗi khi quay video cô đều hỏi ý chồng. Được anh đồng ý và kiểm tra một lượt, cô mới đăng lên mạng.
"Ban đầu, tôi chỉ muốn chia sẻ cuộc sống thường ngày, cách chúng tôi cùng nhau chiến đấu với bệnh tật. Thật không ngờ lại bị người trên mạng chỉ trích. Nhưng tự dưng tôi lại thành người nổi tiếng nên không sao cả", cô vừa cười vừa nói.
Sau khi bài phỏng vấn Thôi được công bố, nhiều người dùng mạng đã có cái nhìn thiện cảm về cô. "Đọc xong thấy thật cảm động, thật là một người phụ nữ kiên cường. Chăm người bệnh lâu như thế đúng là cần duy trì tinh thần lạc quan, tích cực, nếu không rất khó kiên trì. Mong người chồng sớm bình phục. Cứ kiên trì là còn hy vọng", một người viết.
Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến nghi ngờ về Thôi. "Sao cô ấy phải để chồng mình lên hình? Quay video một mình nhảy thôi là được, quay cả chồng làm gì? Làm thế để nổi tiếng phải không", một bình luận viết.
"Kể cả cô ấy làm vậy để nổi tiếng thì cũng không sao cả. Nhiều người biết đến hoàn cảnh của họ thì biết đâu gia đình lại được giúp đỡ để điều trị cho anh Phương", một người khác hồi đáp.
Hồng Hạnh (Theo Hour)