![]() |
Bai Yun đang ôm đứa con nhỏ trong tay (ô màu vàng). |
Đứa con nhỏ đầu tiên trong cái thai đôi của gấu trúc mẹ Bai Yun đã chào đời đêm thứ ba tại vườn thú San Diego, Mỹ. Tuy nhiên, gần một ngày sau đó, Bai Yun vẫn chưa có biểu hiện gì của việc sẽ cho ra đời đứa con thứ hai.
“Đây không phải là sự kiện bất thường đối với loài vật này. Chúng tôi sẽ để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên thôi”, bác sĩ thú y của vườn Don Lundberg nói. Các quan chức vườn thú cho biết việc hai đứa con song sinh ra đời cách nhau tới 12 tiếng là bình thường. Tuy nhiên, hơn 24 giờ sau, những dấu hiệu cho thấy Bai Yun đang chuyển dạ đã bắt đầu giảm.
Các thử nghiệm được tiến hành 10 ngày trước đây cho thấy cả hai thai vẫn còn sống. “Chúng tôi cho rằng cái thai vẫn ở trong cơ thể gấu trúc mẹ, và cuối cùng nó cũng sẽ phải ra ngoài. Chỉ có điều chúng tôi không thể nói con gấu trúc con đã chết hay còn sống”, Lundberg nói. Đôi khi gấu trúc cái bỏ rơi đứa con ra sau, vì chúng không thể chăm hai con cùng lúc.
Các nhà động vật học đã rất cảm động khi ảnh siêu âm cho thấy Bai Yun, cô gấu cái 13 tuổi mà vườn thú San Diego mượn từ Trung Quốc, đã mang thai đôi, mặc dù họ không chắc chắn đâu là cha của chúng. Tháng 3 vừa qua, Bai Yun giao phối tự nhiên với bạn đời mới của nó, Gao Gao. Một ngày sau đó, nó lại được cho thụ tinh nhân tạo với tinh trùng của bạn tình cũ - gấu trúc đực Shi Shi.
![]() |
Hua Mei, con gấu nhỏ 3 tuổi của Bai Yun. |
Năm 1999, Shi Shi và Bai Yun trở thành cha mẹ của con gấu Hua Mei, con gấu trúc duy nhất được sinh ra tại Mỹ còn sống.
Một trong những lý do khiến gấu trúc bị xếp vào diện nguy cấp nhất thế giới là chúng ít có hứng thú giao phối, dù cho các chuyên gia tìm đủ mọi biện pháp chữa trị, từ Viagra đến xem phim kích dục. Hiện chỉ còn khoảng 1.000 con trên toàn thế giới.
B.H. (theo Reuters)