Gattuso có khuôn mặt dữ dằn, bặm trợn thế nào ai cũng biết. Chuyện anh thường xuyên hạ đo ván các đối thủ trên sân cỏ và luôn miệng quát tháo đồng đội cũng chẳng ai lạ. Nhưng việc tiền vệ này đánh đồng đội thì hôm qua mới là lần đầu tiên.
Cuối hiệp hai trận Pháp - Italy, Gattuso, lúc này đã được thay bằng Aquilani và đang ngồi trong khu vực dành cho các cầu thủ dự bị, đã bất ngờ vung tay tát cho Borriello một cái nảy đom đóm ngay trước mặt đồng đội.
![]() |
| Gattuso (trái) và Borriello (phải) trong một buổi tập. Ảnh: Getty Images. |
"De Sanctis và Borriello lúc ấy giả bộ rằng Hà Lan đã dẫn Romania 2-0, dù tỷ số lúc ấy mới là 1-0. Tôi không thích như vậy vì cho rằng đó không phải là chuyện đùa. Borriello thậm chí còn phao tin rằng Van Basten vừa ghi bàn cho Hà Lan bằng cú một cú ngả bàn đèn, thế là tôi tát cậu ấy", Gattuso lý giải.
Italy bước vào trận đấu với Pháp hôm qua trong tâm trạng phấp phỏng vì không còn quyền tự quyết, mà phải trông chờ vào kết quả trận Hà Lan - Romania cùng giờ. Thế nên Gattuso, vốn coi trọng sinh mệnh của đội nhà tại Euro 2008, mới dị ứng với những câu bông đùa của đồng đội, và ra tay "tát" Borriello, dù những gì tiền đạo dự bị này nói là hoàn toàn vô hại.
Phương Minh
