Giá như trước đây tôi cũng suy nghĩ được như bạn. Chồng tôi cũng tương tự người yêu bạn, sống rất lý trí và quá nghĩ đến bản thân. Người như vậy họ chỉ nghĩ đến bản thân thôi, khó khăn tìm cách trốn tránh. Nếu phải quyết định dứt khoát họ sẽ không nghĩ đến vợ và gia đình mà đặt bản thân lên trên cả, thỏa mãn bản thân là quan trọng hơn.
Nói về tôi, khi đó có suy nghĩ chỉ cần yêu anh, tốt với anh và cho anh cảm giác thanh thản trong cuộc sống hàng ngày là đủ. Sau 5 năm yêu nhau và còn 3 tháng nữa là đúng 10 năm ngày chúng tôi cưới, tôi phát hiện ra anh ta đang hẹn hò cà phê với cave. Bởi tôi quá quan tâm đến 2 con mà quên đi bổn phận làm vợ, chuyện sinh hoạt vợ chồng từ lúc tôi có thai bé thứ 2 đến khi bé thôi nôi là rất ít.
Phần lớn là do anh ta chỉ nghĩ đến bản thân, chưa nghĩ đến cảm giác của vợ trong chuyện đó, mà chuyện đó chỉ một bên được thăng hoa thì vợ chồng làm sao hòa hợp lâu dài, đây là vấn đề chính. Anh ta có suy nghĩ, tại sao còn trẻ, sung mãn vậy mà phải nhịn sex, anh ta đâu có nghĩ đến vợ đau buồn như thế nào khi chồng lăng nhăng như thế. Gặp khó khăn gì anh ta né tránh để một mình tôi giải quyết. Khi giải quyết không được thì anh ta tính coi đường nào có lợi nhất cho bản thân từ chuyện nhỏ đến những chuyện lớn như sửa nhà, xây nhà một mình tôi gánh hết.
Khi tôi buồn, đau khổ hay có tâm sự, tôi có giận thì anh ta cũng hỏi vài câu rồi để mặc tôi tự xoay sở, tự giải quyết bởi anh ta biết tôi yêu và không thể giận anh ta lâu được, cứ thế năm này qua năm khác cho đến bây giờ.
Nice