Hôm nay em mạnh dạn viết thư, hy vọng may mắn tìm được anh - người bạn, tri kỷ, một người chồng tuyệt vời dành riêng cho em.
Trải qua quá trình học tập, làm việc, va vấp cuộc sống, em nghĩ mình đã trưởng thành về mọi mặt và sẵn sàng kết hôn nếu gặp người phù hợp. Sau đây là vài điều sơ lược về em, hy vọng anh dễ hình dung hơn.
Em sinh ra, sống, làm việc ở ngoại thành Hà Nội; sống và làm việc theo đam mê, không phụ thuộc vào ai, tự chủ tài chính. Ngoại hình của em được đánh giá khá ưa nhìn. Tính cách điềm đạm, có chút nhanh nhẹn, hoạt bát, thật thà, tốt bụng.
Về sở thích, khi rảnh em đọc truyện, cập nhật tin tức, xem phim, mỗi năm dành cho mình một hai chuyến du lịch trải nghiệm. Mong sau này mình có một phòng đọc trong nhà, kệ chất đầy các thể loại truyện và sách để khi rảnh rỗi hay mệt mỏi, mình vào đó tìm sự yên tĩnh, cũng như để tài sản cho con sau này.
Khi dịch bệnh xảy ra, em hiểu không gì bằng sức khỏe. Vậy nên gần đây em chú ý đến sức khỏe và những thứ liên quan nhiều hơn, tập thể dục thể thao.
Còn anh đang ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm công việc gì? Em thường hình dung anh là người đàn ông tuyệt vời: chưa từng kết hôn, bằng hoặc lớn hơn tuổi em, có trình độ, công việc ổn định tại Hà Nội, tự chủ tài chính. Anh có trái tim nhân hậu, ấm áp, đặt giá trị đạo đức và gia đình lên đầu, đặc biệt tự tin mọi lúc mọi nơi. Em hay bị thu hút và rất ngưỡng mộ những người có thế giới quan rộng mở.
Anh thì sao? Nếu thấy em phù hợp, hãy gửi thư nhé. Chờ ngày anh đến.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Giới tính: Nữ