Em cảm thấy thật khó khăn để tìm được anh dù trước giờ vẫn luôn chăm chỉ đi tìm. Đến từ quê hương của bác Phạm Văn Đồng, em 29 tuổi, bình thường, chỉ cao 1,5 m. Ngoại hình của em không có gì nổi trội nhưng nếu đi cạnh anh cũng không đến nỗi để anh cảm thấy mất mặt.
Có một công việc để gọi là đam mê và em siêng năng "cày cuốc". Sáng đi làm, tối về nhà, thỉnh thoảng đi chơi, ăn uống với hội bạn. Cảm thấy mình khá đơn giản, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, sống tình cảm có trước sau, là người thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng vì em không thích các mối quan hệ mập mờ.
Em nghiệm ra một điều là số của em hơi vô duyên: khi chọn cái gì thì nhất định sẽ chọn trúng cái bị hư; đoán đáp án đúng thì em sẽ rơi vào ô sai. Dù thế nhưng em luôn sống lạc quan và luôn là chính mình.
Trong chuyện tình cảm, em khá ít kinh nghiệm nên hơi "ngố". Ai cũng bảo em khó, kén chọn nhưng em nghĩ đó là người ta chưa hiểu hết con người em. Chỉ là em chưa gặp được anh thôi, còn nếu là anh, em nghĩ tất cả sẽ về đúng vị trí.
Về phần anh, em thường hình dung anh là người biết sống vì gia đình và mọi người; sẽ là tri kỷ của em, yêu thương và làm nhiều chuyện cùng nhau; có một công việc để yêu thích; chín chắn, lo làm ăn, không gia trưởng; không có thói hư tật xấu gì quá đáng. Em sẽ gắn bó với Sài Gòn, anh cũng vậy nhé. Em chưa kết hôn bao giờ nên hy vọng đối tượng của mình cũng như thế.
Mong sớm thôi, em sẽ gặp được anh – người mà em luôn chăm chỉ đi tìm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Xù
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ