![]() |
Lý Toàn Châu tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.Q. |
Khi lực lượng công an bất ngờ kiểm tra căn nhà số 341/19/22 đường Khuông Việt, quận Tân Phú, thì phát hiện một người đàn ông Hàn Quốc cùng ba người bạn và một phụ nữ làm phiên dịch đang "chọn vợ" tại đây. Các "ứng viên" làm vợ người đàn ông này tuổi từ 18 đến 25.
Từ đầu mối này, công an phát hiện một đường dây môi giới hôn nhân trái phép khá quy mô do mẹ con Voòng A Mùi, tự Hải Yến, 53 tuổi và Lý Toàn Chân, 28 tuổi, tổ chức tại đây.
Tại cơ quan công an, Chân khai nhận cùng một số người khác như Sang, Lý... dưới sự điều hành của mẹ mình đã về các tỉnh miền Tây dụ dỗ các cô gái mới lớn, ham làm giàu, muốn lấy chồng nước ngoài đưa về căn nhà trên để chờ ngày "coi mắt". Tại đây, Chân giao cho Sang dạy tiếng Hàn Quốc, một số kiến thức cơ bản và nuôi ăn các cô gái tại nhà. Sang được trả công 2,8 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, Trần Kim Thọ, 39 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, được thuê làm bảo vệ. Ngoài tiền lương hằng tháng, mỗi lần Chân tổ chức "coi mắt" sẽ trả thêm cho Thọ 100.000 đồng.
Chân cũng trực tiếp tìm kiếm các mối có nhu cầu lấy vợ Việt Nam. Thông qua các mối quan hệ, Chân thường xuyên tổ chức "coi mắt" cho các đoàn "khách du lịch" Hàn Quốc sang Việt Nam tìm vợ. Chân đã thuê Nguyễn Kim Long, ngụ tại quận Gò Vấp, làm thủ tục giấy tờ kết hôn cho các cặp sau khi "coi mắt" thành công. Mỗi bộ hồ sơ hoàn tất Chân trả 100 USD và đưa cho mỗi cô gái 2,5 triệu đồng chuyển về nhà cho cha mẹ, trước khi các cô xuất ngoại.
68 cô gái đã được đưa trở về địa phương, sau khi Hội phụ nữ quận Tân Phú tư vấn về hậu quả của môi giới hôn nhân trái pháp luật.
Đức Quang