William Gallas bị tước băng thủ quân cách đây hai tuần vì những chỉ trích công khai nhắm vào đồng đội ở Arsenal. Cho đến nay, anh vẫn chưa thực hiện yêu cầu của HLV Arsene Wenger là xin lỗi đội về việc "vi phạm luật im lặng".
Trung vệ 31 tuổi đã được thi đấu trở lại và nhận được rất nhiều lời ngợi khen công khai của Wenger, nhưng điều đó không có nghĩa là mối quan hệ giữa anh với Arsenal đã lành lặn.
![]() |
| Gallas đang cô đơn ở Arsenal. |
"William không hề có cảm giác hạnh phúc", một người thân trong gia đình Gallas tiết lộ với tờ Sun. "Anh ấy vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã vì việc bị tước băng đội trưởng và đang nghĩ nhiều đến khả năng ra đi ngay vào tháng 1/2009, chứ chờ đến mùa hè tới thì quá xa".
"William tâm sự với chúng tôi rằng, lúc này anh ấy rất cô đơn, cả ở trong phòng thay đồ lẫn trên sân tập. Anh ấy không có nhiều bạn. William không muốn trở lại Pháp. Sự quan tâm công khai của Milan gần đây có thể là một gợi ý hay".
Sau khi bị tước băng thủ quân, Gallas tỏ ra thi đấu nỗ lực, nhưng không ít lần vẫn mắc phải sai sót. Những lần đội nhà ghi bàn, anh hầu như không tham gia chia vui, ngay cả trong trận thắng Chelsea 2-1 đầy cảm xúc tại Stamford Bridge cuối tuần trước. Cả hai bàn thắng của Arsenal trận đó đều được ghi do công Van Persie - người bị nghi là có khúc mắc với Gallas.
Ngược lại, hậu vệ người Pháp vẫn nhận được tình cảm nồng ấm từ CĐV. Cuối trận thắng Chelsea, anh chính là người đầu tiên chạy đến gần khán đài ném áo tặng họ. Bản hợp đồng của Gallas với Arsenal hiện còn thời hạn đến năm 2011, với mức lương tuần khoảng 80.000 bảng.
Hà Uyên (theo Sun)
