![]() |
Tân binh Mohamed Zidan của Bremen (phải) là tác giả của bàn mở tỷ số. |
Ngoài tính chất của một trận bán kết Cup liên đoàn, giải đấu dành cho 6 vị trí đầu bảng ở Bundusliga mùa trước, cuộc so tài giữa Hamburg và Bremen còn chứa đựng cả sự căng thẳng và tính quyết ăn thua của một trận derby vùng phía Bắc. Bởi vậy, dù chiến thắng được định đoạt trong 90 phút thi đấu chính thức nhưng nhìn chung cả hai hiệp đấu đã chứa đựng nhiều điều đáng nói. Đặc biệt là sự nổi bật của các trụ cột Frings, Klose, những người đã có nhiều đóng góp cho đội Đức ở World Cup 2006 hay sự toả sáng đến bất ngờ của các tân binh. Trong ba bàn thắng được ghi có tới hai bàn là của những người mới đến, Zidan (50’) bên phía Bremen và Sanogo (70’) của Hamburg. Bàn thắng quyết định được Frings thực hiện ở phút 82.
Ra quân với hai sự thay đổi so với trận thắng Hertha Berlin 1-0 cách đây ít ngày, Waechter trấn giữ khung thành thay Kirschstein và De Jong đảm nhận vai trò tiền vệ của Lauth bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, điều đáng nói chính việc là HLV Doll của Hamburg đã bộc lộ ý đồ chơi phòng ngự, cầu toàn từ quá sớm khi chỉ cắm mình Guerrero trên hàng công. Không những vậy nhà cầm quân này còn nén hàng tiền vệ 4 người của đội nhà vào một lối chơi chắc chắn để tìm đối trọng tối đa với tuyến giữa của đối phương.
Nhưng tính toán của chiến lược gia này nhanh chóng phá sản trước một hàng tiền vệ mạnh mẽ, chơi đồng đội và cực kỳ hiệu quả của Bremen. Sự xông xáo, hiệu quả của Frings và Bauman đã cho phép các cầu thủ ở tuyến trên được quyền chơi thoải mái. Trong khi Borowski duy trì lối chơi hộ công quen thuộc thì Klose lại đá kiểu "lưỡng cư", lúc lui xuống thấp chơi cặp cùng người đồng đội ở tuyển Đức, khi lại "tót" lên trên phối hợp ăn ý, hiệu quả cùng tân binh Zidan.
Lẽ ra hiệp một của trận đấu đã không chỉ kết thúc với tỷ số hoà 0-0 do hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Chơi thiếu sáng tạo và ít gây áp lực lên đối thủ nhưng Hamburg cũng kịp có những những pha đáp trả sau nhiều lần đứng tim, đáng kể nhất là hai pha dứt điểm của Guerrero và Demel ở các phút 19 và 25. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Hamburg làm được ở hiệp một. Chỉ trong 6 phút đầu, Wome và Klose liên tục làm chao đảo khung thành của Waechter. Và nếu tận dụng tốt hơn ở một tình huống phối hợp ít phút sau đó, Zidan đã có thể có được bàn mở tỷ số. Nhưng đáng tiếc nhất là tình huống ở phút phút 33. Từ khoảng cách 17 m tân binh Diego tung ra cú vuốt bóng đầy uy lực, nhưng đáng tiếc, điểm đến trái bóng chỉ là sát mép cột dọc.
Sự đơn độc ở hàng công và thiếu hiệu quả, quyết liệt trong những pha tranh chấp tay đôi đã khiến Hamburg càng chơi càng bế tắc. Vì vậy, ngay khi bước vào hiệp hai HLV Doll đã buộc phải sửa đổi triệt để về cả nhân sự và lối chơi. Hàng tiền vệ 4 người gồm De Jong, Jarolim, Trochowski và Van der Vaart được phép chơi mạnh dạn, và quay về với những pha tấn công quen thuộc. Đặc biệt là việc ông mạnh dạn cho Wicky ra nghỉ, và thay vào đó là tân binh Sanogo. Tuyển thủ người Bờ Biển Ngà sau đó đã phát huy tốt diểm mạnh thể hình (cao 1m86), xông xáo và kỹ năng dứt điểm tốt. Đội bóng đến từ thành phố cảng cũng từ đó bắt đầu chứng tỏ được khả năng thực sự của mình. Những pha phối hợp khá nhuần nhuyễn, và có chiều sâu giữa hàng tiền vệ cùng bộ đôi tiền đạo Guerrero – Sanogo bước đầu tạo cho họ một thế trận thoáng hơn.
Nhưng đối thủ ngày hôm nay của họ là Bremen. Đội bóng đã quá hiểu Hamburg và có những cá nhân xuất sắc. Dù đôi lúc còn để lộ khoảng trống phòng ngự nhưng việc các tuyến trên tiếp tục duy trì được nhịp độ cao, sự khăng khít vẫn giúp họ có được sự chắc chắn, linh hoạt và quan trọng nhất là chiến thắng. Phút 50, Zidan đã phá vỡ thế quân bình bằng một pha dứt điểm gọn ghẽ sau khi nhận được đường chuyền chuẩn xác của Klose, vua phá lưới World Cup 2006. Bremen vượt lên dẫn 1-0.
Sau khi bị thủng lưới, Hamburg buộc phải đấy cao hơn đội hình và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, sau khi có được bàn gỡ nhờ công của Sanogo ở phút 70, De Jong đã làm khó đội nhà khi phạm lỗi thô bạo với Frings, và bị đuổi khỏi sân. Sau trận đấu, HLV Doll của Hamburg tỏ vẻ tiếc nuối bình luận: "Đây là tình huống bước ngoặt của trận đấu. Chúng tôi lẽ ra đã có nhiều hơn một bàn thắng và một trận thua nếu De Jong chơi quyết liệt vừa đủ".
Đúng như Doll đã bình luận, chỉ 6 phút sau khi có lợi thế hơn người, phút 82 Frings xuất hiện kịp thời và tung ra một cú sút xa ngoài 20 m, mang về cho Bremen suất vào chơi trận chung kết và chắc chắn có 1,2 triệu euro tiền thưởng.
Trận bán kết còn lại giữa Bayern và Schalke sẽ diễn ra vào tối nay. Trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 5/8 trên sân Leipzig.
Đội hình thi đấu:
Bremen: Reine, Fritz, Fahrenhorst, Naldo, Wome, Frings, Bauman, Diego (Jensen 46’), Borowski (Schulz 77’), Klose (Klasnic 83)
Hamburg: Waechter, Mahdavikia, Reinhardt, Kompany, Demel (Klingbeil 25’), Wicky (Sanogo 46’), De Jong, Jarolim, Trochowski, van de Vaart, Guerrero (Laas 79’)
Doãn Mạnh tổng hợp