Hôm 31/10, cựu danh thủ 70 tuổi bất ngờ qua đời tại Budapest, Hungary. Báo chí nước này cho biết Albert vốn mắc bệnh tim. Hôm 28/10, các bác sĩ đã can thiệp động mạnh vành cho ông. Thông tin ban đầu cho biết cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, tuy nhiên đến chiều 30/10 thì Albert rơi vào tình trạng xấu.
Người hâm mộ tưởng nhớ cố danh thủ bên ngoài sân nhà của CLB Ferencvaros. |
Sự ra đi bất ngờ của Albert đã để lại một khoảng trống lớn cho bóng đá Hungary. Giống biệt danh "The Emperor" (hoàng đế), vua phá lưới World Cup 1962 được xem là vị thủ lĩnh tinh thần kiêm biểu tượng thể thao của nước này.
Albert chào đời và lớn lên tại ngôi làng nhỏ bé Hercegszántó gần biên giới Nam Tư cũ. Đây cũng là nơi ông làm quen với trái bóng tròn qua các trận đấu vỉa hè. Tài năng thiên bẩm của đôi chân ma thuật đã sớm lọt vào mắt xanh của giới chuyên gia, nhờ đó Albert có cơ hội gia nhập CLB nổi tiếng nhất Hungary là Ferencváros khi mới 11 tuổi.
Không giống nhiều ngôi sao đồng hương như Sandor Kocsis, Zoltan Czibor, Laszlo Kubala hay Ferenc Puskas, Albert không ra nước ngoài thi đấu và chỉ phục vụ một CLB duy nhất. Chơi tại Hungary đồng nghĩa với việc không có nhiều cơ hội thành công trên đấu trường châu Âu, nhưng đó là thách thức giúp ông trở nên nổi tiếng.
Với tài năng bẩm sinh, Albert đã dẫn dắt Ferencváros trở thành một trong những CLB mạnh tại châu Âu. Thành tích nổi bật nhất trong thập niên 1960 của Ferencváros là đoạt Inter-Cities Fairs Cup 1965 - tiền thân của Europa League - bằng trận chung kết thắng Juventus 1-0 ngay tại Italy. Với CLB của thủ đô Budapest, Albert còn đoạt Quả bóng vàng châu Âu năm 1967, trở thành cầu thủ Hungary duy nhất sở hữu danh hiệu này.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, Albert là một trong những cầu thủ khéo léo nhất trong thập niên 1960, có thể sánh với Pele, Garrincha và Bobby Charlton. Những điểm mạnh của "hoàng đế" là tài giữ bóng, rê dắt cận chân và khả năng chớp cơ hội. Đây là những điểm mạnh đã gây khiếp sợ cho nhiều đối thủ. Báo chí châu Âu đánh giá Albert có khả năng quyết định trận đấu chỉ bằng một đường chuyền hoặc một pha dứt điểm. Màn trình diễn đáng nhớ nhất của ông là trận tuyển Hungary thắng Brazil 3-1 tại World Cup 1966. Khi đó, Brazil là đương kim vô địch.
Albert có thể đã đoạt nhiều danh hiệu lớn nếu ra nước ngoài thi đấu. |
World Cup 1966 không phải là giải đấu lớn đầu tiên Albert tỏa sáng. Tại World Cup 1962, với 4 bàn thắng, "hoàng đế" đoạt hai danh hiệu vua phá lưới (cùng năm cầu thủ khác) và cầu thủ trẻ hay nhất.
Giống Pele, tài năng của Albert sớm phát lộ ở cấp CLB. Trong trận ra mắt ngày 2/11/1958, ông gây sự chú ý đặc biệt bằng hai bàn thắng vào lưới Diósgyőr. Chỉ hơn nửa năm sau, Albert chơi trận đầu tiên cho tuyển Hungary. Trong trận này, ông có hai đường chuyền quyết định góp công vào chiến thắng 3-2 trước á quân World Cup 1958 Thụy Điển.
Trong 75 trận chơi cho tuyển Hungary, Albert ghi được 31 bàn. Ông đã giành huy chương đồng tại Olympic 1960 và Euro 1964. Tại CLB Ferencváros, Albert đã chơi 537 trận, ghi 383 bàn trước khi giải nghệ năm 1974.
Với những đóng góp đặc biệt của Albert, năm 2007, Ferencváros đã lấy tên ông để đặt tên cho sân nhà. Sau khi treo giày, Albert có hai lần làm HLV cho Al-Ahly Benghazi tại Libya nhưng không mấy thành công. Sau đó ông trở lại Ferencváros giữ vai trò giám đốc kỹ thuật và chủ tịch danh dự.
Nối nghiệp ông, con trai Flórián Alber Jr cũng có thời chơi cho Ferencváros và tuyển Hungary. Cháu ông, Flórián Patrik, đang chuẩn bị kế tục hai thế hệ trước.
Tuấn Nguyễn