![]() |
Ông bầu Briatore chúc mừng Fisichella (trái) và Alonso sau chiến thắng ở Sepang. (AP) |
Kể từ Grand Prix Australia tháng 3 năm ngoái, chiều qua Fisichella mới được tận hưởng cảm giác của người chiến thắng khi về nhất ở Grand Prix Malaysia, chặng thứ hai ở mùa giải 2006. Anh vui mừng phát biểu: "Đây là chặng đua thật tuyệt. Dù Sepang luôn là thử thách thực sự cả về tâm lý và sức lực của các tay đua, nhưng tôi vẫn cảm thất rất tự tin, thoải mái và chiếc R26 của tôi cũng chạy rất ổn định. Tôi thật may mắn được làm việc cùng một đội ngũ kỹ thuật viên tài ba, những người đã đóng góp rất nhiều cho chiến thắng của tôi ngày hôm nay. Không khí trong buồng lái rất ngột ngạt và khó chịu đến mức tưởng như tôi đã bỏ cuộc khi cuộc đua mới được phân nửa thời gian, nhưng thất bại ở Bahrain đã thúc giục tôi phải quyết tâm về đích ở vị trí số một".
Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, Renault mới có cả hai tay đua xếp ở hai thứ hạng cao nhất tại một Grand Prix với việc Alonso cán đích ngay sau Fisichella. Đây là một nỗ lực rất lớn của nhà ĐKVĐ người Tây Ban Nha nếu biết rằng anh phải xuất phát ở vị trí thứ 7. Alonso rất hài lòng vì điều này: "Tôi đã không may mắn ở vòng phân hạng vì thế không thể xuất phát ở vị trí tốt hơn, nhưng tôi rất vui khi về đích ở vị trí thứ nhì. Tôi cho rằng mẫu xe của Renault luôn chứng tỏ sự ưu việt và nó đã giúp tôi rất nhiều ở Sepang chiều nay. Bước vào mùa giải này, tôi đã hy vọng mình sẽ có 18 điểm sau 2 chặng đầu tiên và đã làm được điều đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng ở Grand Prix Australia sau đây hai tuần".
![]() |
Massa và Schumacher hài lòng với vị trí thứ 5 và thứ 6. (Reuters) |
Trong khi đó, Ferrari đã chịu thất bại ở chặng này khi hai tay đua của họ chỉ xếp thứ 6 và thứ 5 chung cuộc. Đội đua đến từ Italy chỉ có thể tự an ủi với sự tiến bộ vượt bậc của Massa. Xuất phát ở vị trí 21 so với thứ 14 của đàn anh Schumacher nhưng tân binh Brazil đã về đích nhanh hơn một bậc. Massa phát biểu: "Tôi tự nhủ rằng mình sẽ phải cố gắng rất nhiều khi phải xuất phát cuối cùng và thật tuyệt vời khi về đích thứ 5. Đây là sẽ là động lực lớn cho tôi ở những chặng sắp tới và hy vọng rằng tôi sẽ có thể cạnh tranh với những tay đua hàng đầu khác".
Trong khi đó, tay lái 7 lần vô địch thế giới Schumacher thì cho rằng vị trí thứ 6 là chấp nhấp nhận được sau khi anh bị trừ tới 10 vị trí xuất phát: "Tôi không tin là mình có thể làm tốt hơn thế vì tôi cố gắng hết sức. Ở những vòng nước rút cuối cùng, tôi đã không thể vượt qua Massa vì tốc độ của tôi lúc đó không đủ nhanh, còn cậu ấy lại không mắc sai sót nào. Sepang luôn là đường đua khó khăn nhất với tôi nhưng Melbourne lại là chuyện khác. Hy vọng rằng chiếc 248F1 của tôi sẽ phát huy hết các đặc tính ưu việt của nó tại trường đua này. Bây giờ tôi sẽ nghỉ ngơi ít ngày trước khi bay sang Australia".
M.K. tổng hợp