![]() |
Đội bóng của HLV Ferguson thi đấu không tốt trên sân nhà ở các giải châu Âu năm nay. |
Được chơi trên sân nhà Old Trafford và có bàn mở tỷ số, nhưng Man Utd đã bất ngờ phải nhận thất bại 2-3.
Ở bàn thua thứ ba của Man Utd, Iker Muniain của đội khách đã ghi bàn sau khi trọng tài người Đức Florian Meyer phạt Patrice Evra trong một tình huống thi đấu không có giày. Đây là một tình huống gây nhiều tranh cãi.
Tuy nhiên, huấn luyện viên Alex Ferguson không muốn lấy điều đó để bào chữa bởi trận thua của Man Utd là xác đáng.
"Trọng tài đã nói với Patrice là cậu ấy không được chơi khi giày đã văng ra khỏi chân. Tuy nhiên, trên thực tế luật vẫn cho phép điều đó nhưng cầu thủ bắt buộc phải rời khỏi sân. Đó là một tình huống gây tranh cãi, và chúng tôi đã không may khi dính bàn thua khi đó", ông nói.
"Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng Bilbao đã chơi tốt hơn. Thủ môn của chúng tôi đã có bốn hay năm pha cứu thua xuất sắc, vì vậy đây thực sự chưa phải là kết quả tồi tệ nhất đối với chúng tôi".
Trong 5 trận đấu ở châu Âu gần đây trên sân nhà, Man Utd chỉ thắng một trận. Ở trận lượt về, họ sẽ phải chơi trên sân của Bilbao và cần phải thắng với cách biệt hai bàn mới có thể đi tiếp.
"Không có gì phải bàn cãi, Bilbao đã chơi tốt hơn hẳn chúng tôi. Họ thi đấu quyết liệt, tấn công mạch lạc và tạo được nhiều sức ép lên chúng tôi", HLV Ferguson không tiếc lời ngợi khen đội bóng đang đứng thứ 5 ở La Liga, nhưng vẫn lạc quan tin vào một cuộc lội ngược dòng ở lượt về.
"Chúng tôi sẽ phải đối diện với một núi khó khăn. Câu hỏi đặt ra lúc này là chúng tôi có thể thắng hay không? Theo tôi là có", ông nói tiếp. "Hệ thống thi đấu của họ đã gây ra cho chúng tôi nhiều vấn đề, nhưng khi chơi với ba tiền vệ trung tâm, chúng tôi đã cầm bóng tốt hơn".
Hà Uyên