Sự tương phản về phong độ, lực lượng, niềm tin, sự hưng phấn của hai đội ở đấu trường quốc nội khiến Barca - MU được ví như một cặp đấu giữa "kẻ khốn khó" và "người giàu có". Ngay cả khi có lợi thế sân nhà trong trận lượt đi bán kết Champions League hôm qua, CLB xứ Catalan vẫn bị đánh giá ở cửa dưới. Tuy nhiên, thực tế 90 phút tỷ thí tại Nou Camp hôm qua đã cho thấy điều ngược lại.
![]() |
Thế trận vượt trội trước MU (áo trắng) cho thấy Barca vẫn chưa mất đi những phẩm chất từng giúp họ lên ngôi cách đây 2 năm. Ảnh: Reuters. |
Không còn bộ mặt èo uột bạc nhược tại La Liga mùa này, Barca vào trận với hình ảnh của một ông lớn khi áp đảo đối thủ cả về thế trận trên sân lẫn các con số thống kê. Nếu không vì sự vô duyên của các chân sút trong những tình huống chạm bóng cuối cùng, hẳn thày trò HLV Rijkaard đã có một đêm chiến thắng đáng nhớ và có thêm chút "vốn liếng" để tiện bề toan tính cho trận lượt về sau đây một tuần.
Còn MU, thay vì thể hiện hình ảnh của "Quỷ đỏ" vừa "nuốt chửng" Roma ở tứ kết và thống trị giải Ngoại hạng bằng lối chơi tấn công quyến rũ, lại lựa chọn phương án cầu toàn. Và họ đã đạt được mục tiêu nhờ hàng thủ tập trung cao độ. Tuy nhiên, sự gò bó một cách khiên cưỡng trong sơ đồ 4-4-2 ít nhiều đã hạn chế sự bùng nổ của những ngôi sao tấn công như Rooney, Ronaldo hay Tevez.
Dường như, chính cách tiếp cận trận đấu thận trọng và áp lực khủng khiếp tự nhiên có ở những trận cầu đỉnh cao, Ronaldo đã sút hỏng quả penalty mà trung vệ Milito "kính biếu" ở phút thứ 3. Chưa đến mức trở thành bước ngoặt trận đấu, nhưng nếu ngôi sao người Bồ Đào Nha tận dụng triệt để cơ hội này, MU rất có thể đã lái trận đấu theo chiều hướng khác, tích cực hơn cho bản thân họ, chứ không chỉ dừng lại ở lợi thế không đáng kể - hòa 0-0 trên sân khách.
![]() |
Đá hỏng quả phạt đền, nhưng Ronaldo (áo trắng) vẫn được HLV Ferguson ca ngợi. Ảnh: Reuters. |
Tuy vậy, Ferguson chẳng mảy may tiếc nuối vì cú hỏng ăn ấy: "Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy Ronaldo đá ra ngoài. Bình thường, cậu ấy xử lý rất tốt những tình huống như vậy. Có lẽ quả penalty đến quá sớm và làm Ronaldo thấy căng thẳng khi đối mặt với thủ môn đối phương từ chấm 11 mét. Nhưng cậu ấy cũng chẳng việc gì phải thất vọng, theo tôi, Ronaldo chơi tuyệt vời ở trận này".
"Ông già gân" người Scotland cũng hài lòng ra mặt với kết quả của đội nhà: "Tôi tin rằng không nhiều đội có thể đứng vững trước lối chơi tấn công như vũ bão của Barca hôm qua. Thế nên, những gì MU làm được là rất đáng khích lệ. Họ kiểm soát thế trận và sút rất nhiều nhưng không có nhiều tình huống thật sự nguy hiểm vì hàng thủ của chúng tôi chơi tập trung. 0-0 là một kết quả tuyệt vời và chúng tôi có cơ hội lớn khi gặp lại Barca tại Old Trafford".
Điều duy nhất mà Ferguson tin rằng các học trò của ông phải cải thiện ở trận lượt về là khả năng kiểm soát bóng: "Đó là điều tiêu cực duy nhất. MU sẽ phải học cách giữ bóng tốt hơn. Tại Nou Camp, chúng tôi cũng có không ít cơ hội phản công, nhưng rồi đều bị đối phương đoạt lại bóng".
Bên phía chủ nhà, HLV Rijkaard thừa nhận Barca vẫn chưa chơi hết khả năng hôm qua: "Xét về mặt bóng đá thuần túy, đó chưa phải là những gì tốt nhất mà các học trò của tôi có thể cống hiến. Nhưng ít ra, chúng tôi cũng tạm hài lòng vì đã cống hiến cho các CĐV nhà thứ bóng đá tấn công và thế trận áp đảo".
![]() |
Để đoạt vé vào trận chung kết, Barca dứt khoát phải ghi bàn tại Old Trafford. Ảnh: EFE. |
Ông cũng nhận rõ thách thức đang chờ đợi phía trước: "0-0 không phải là một kết quả tốt, chúng tôi bằng mọi giá phải ghi bàn ở trận lượt về. Khó cho chúng tôi, nhưng chắc chắn MU cũng không dễ dàng gì. Cánh cửa vào chung kết vẫn chưa khép lại với đội nào".
Phương Minh