Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez đã ra đi, nhưng mùa giải năm nay MU vẫn được đánh giá là ứng viên nặng kỳ trên hai đấu trường chính. Tại Ngoại hạng Anh, họ luôn có mặt ở một trong hai vị trí đầu bảng. Chiến tích ấn tượng cũng được thể hiện ở Champions League. Thầy trò Alex Ferguson băng băng tiến qua vòng bảng, vòng 16 đội rồi vào đến tứ kết.
Tuy nhiên tất cả bỗng trở nên chênh vênh chỉ trong vài ngày. Đó là quãng đầu tháng 4 khi họ để thua Chelsea 1-2 ngay tại Old Trafford, trước khi bị Bayern Munich đánh bật khỏi Champions League sau trận lượt về. Ít ngày sau đó, MU còn để Blackburn cầm hòa, tạo điều kiện cho Chelsea vươn lên.
"Đó là một tuần tồi tệ. Chính nó đã lấy đi mọi thứ của chúng tôi", HLV Ferguson nói.
Ferguson tỏ ra tiếc nuối vì MU đã có cơ hội để kết thúc một mùa giải thành công. |
MU hiện đứng thứ hai ở giải Ngoại hạng với một điểm ít hơn Chelsea. Họ sẽ không bảo vệ được chức vô địch một khi đội đầu bảng thắng Wigan ở vòng đấu cuối cùng tuần này.
"Tôi có niềm tin rằng Wigan sẽ chơi hết sức mình", nhà cầm quân lão luyện hy vọng. "Cả chúng tôi lẫn Chelsea đều đang chịu áp lực phải thắng. Tôi không biết Chelsea đang nghĩ gì, nhưng với chúng tôi trong hoàn cảnh này thì chỉ còn biết hy vọng".
Nhìn lại mùa giải, Ferguson cảm thấy tiếc nuối khi MU đã không vào được đến chung kết Champions League. "Chúng tôi thất vọng khi không giành được nhiều danh hiệu mùa này, và thất vọng lớn nhất là Champions League. Đó đúng là một sự bôi bác bởi chúng tôi là đội mạnh hơn".
Trong cả hai lượt trận tứ kết, MU đều dẫn trước. Ở lượt đi, họ mở tỷ số những để thua ngược trên sân Allianz Arena. Ở trận quyết định tại Old Trafford, đội chủ nhà dẫn tới 3-0 nhưng để đối phương rút ngắn xuống 2-3 nên bị loại vì luật bàn thắng sân khách.
"Chúng tôi đã có cơ hội tốt. Đáng ra chúng tôi đã có thể vào chung kết gặp Inter", ông nhấn mạnh.
|
|
Doãn Mạnh