CĐV Anh trên khán đài hôm qua.
Trận đấu trên sân National Arena bị hoãn lại một ngày (từ thứ ba sang thứ tư, ngay 17/10) vì trời mưa to. Mặt sân vốn được xây dựng để phục vụ cho Euro 2012 - giải đấu mà Ba Lan là đồng chủ nhà với Ukraine - bị ướt sũng và đọng nước do ban tổ chức không chịu kéo mái che dù biết tin mưa bão kéo dài.
Trong gần một ngày, vấn đề thoát nước và đảm bảo an toàn cho các cầu thủ thi đấu là điều không khó với sân đấu có trị giá 400 triệu bảng. Nhưng chắc chắn tuyển Anh sẽ không nhận được sự hậu thuẫn đầy đủ từ CĐV vì rất nhiều trong số 2.500 người đã phải về nước do đã đặt vé máy bay trở về ngay sau trận đấu theo lịch cũ.
Simon Gover, một CĐV 32 tuổi đến từ Milton Keynes, đến Warsaw cùng hai người bạn cho hay lúc thông báo chính thức được đưa ra về việc trận đấu bị hoãn thì các cầu thủ đã lên xe về khách sạn. Các CĐV Anh khi đó vẫn được yêu cầu ở lại sân thêm 15 phút, trong khi người hâm mộ nước chủ nhà đã lục tục kéo nhau về.
"Ngay khi đến sân tôi cảm thấy trận đấu đã bị đe dọa", anh nói và không quên chê trách các quan chức bóng đá Ba Lan. "Tôi không hiểu tại sao khi có mái che trên sân vận động, bạn lại không sử dụng dù biết chắc rằng hôm nay trời sẽ mưa to. Thật là chuyện khôi hài nhưng chẳng thể vui được. Điều tối thiểu mà đáng ra họ có thể làm là sớm quyết định hoãn trận đấu, chứ để tối muộn mới thông báo thì quá bằng hại chết chúng tôi rồi".
Đức Anh