Hành động phi thể thao của Fellaini diễn ra ở phút 75 trận đấu ở vòng 17 Ngoại hạng Anh hôm qua. Trong một tình huống Everton đá phạt góc, tiền vệ người Bỉ đã húc thẳng đầu vào mặt Shawcross.
Tổ trọng tài không kịp quan sát tình huống này, nên Fellaini thoát thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng các pha chiếu chậm (xem clip) đã tố cáo tiền vệ đội Everton và anh chắc chắn sẽ bị FA trừng phạt khi xem lại băng ghi hình trận đấu.

Sau trận, HLV Moyes nói rằng ông không chấp nhận những hành vi phi thể thao như thế từ các học trò và khẳng định Fellaini đáng bị phạt thẻ đỏ trực tiếp vì cú húc đầu với Shawcross.
"Everton sẽ chấp nhận mọi hình phạt cho hành vi đó", ông nói. "Tôi đã trao đổi với Fellaini trong phòng thay đồ rằng những hành vi như thế là không thể chấp nhận. Với tư cách một HLV, tôi không chấp nhận học trò hành xử như thế".
Fellaini là ngôi sao sáng nhất của Everton hiện tại. Tám bàn của tiền vệ người Bỉ này là chất xúc tác quan trọng đưa đội bóng vùng Merseyside lên top 4 Ngoại hạng Anh. Moyes không phủ nhận Everton sẽ thiệt thòi khi Fellaini bị phạt treo giò, nhưng đồng thời thừa nhận trừng phạt anh này là điều cần làm.
"Cậu ấy là một cầu thủ tài năng và là phần quan trọng của đội bóng, vì thế, tôi nghĩ đây là nỗi thất vọng lớn nhất. Cậu ấy đã làm cả đội thất vọng. Tôi nghĩ tình huống đó đáng phạt thẻ đỏ trực tiếp và nếu có thể quan sát, trọng tài Mark Hasley chắc chắn sẽ làm như thế", ông nhấn mạnh.
Fellaini thì ngỏ ý hối hận vì hành vi phi thể thao của anh: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Shawcross, đội bóng của tôi và tất cả các CĐV. Đã có rất nhiều va chạm, xô đẩy, kéo giật trong tình huống đó và tôi cảm thấy mình không nhận được sự bảo vệ từ các trọng tài. Tuy nhiên, tôi biết mình lẽ ra không nên làm như thế”.
“Tôi cũng muốn xin lỗi HLV Moyes và ban huấn luyện. Tôi thất vọng với cách mình bị đối xử trong suốt trận đấu và đã mất tỉnh táo. Đó là lỗi của tôi, tôi đã không hành xử chuyên nghiệp”, tiền vệ người Bỉ nói thêm trên truyền hình sau trận đấu.
Phương Minh