Emmanuelle Béart bén duyên với nghiệp diễn từ năm 17 tuổi trong bộ phim đầu tiên Raison perdue. Đến năm 1986, tên tuổi của Emmanuelle đuợc mọi người biết đến khi cô đóng Manon des sources, trong đó có cảnh nhân vật của cô khỏa thân nhảy múa trên cánh đồng. Với vai diễn này, cô đã giành được giải César cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 1987. Sau đó, Emmanuelle nhận được rất nhiều lời mời đóng phim ở cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, cô có cơ hội đóng chung với tài tử Tom Cruise trong phim Mission Impossible. Tuy nhiên, cô không ở lại Hollywood mà quay về tiếp tục cống hiến cho nền điện ảnh quê nhà.
Emmanuelle tâm sự: “Khi đóng phim ở Hollywood, tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa ánh đèn hào nhoáng. Những bộ phim của kinh đô điện ảnh thường không đòi hỏi diễn viên phải thể hiện nội tâm nhiều. Trong khi đó, tôi thích đóng những vai có sức nặng tâm lý và có thể truyền tải những thông điệp hữu ích đến với khán giả. Hơn nữa, tôi không chỉ muốn hợp tác với các đạo diễn của Hollywood mà mong muốn thử nghiệm với nhiều nền điện ảnh khác nữa”.
![]() |
Minh tinh Emmanuelle Beart quyến rũ và tự tin ở Hà Nội. Ảnh: Tuệ Văn. |
Emmanuelle luôn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trong công việc và diễn xuất. Mỗi lần phải hoá thân vào nhân vật trong một bộ phim mới, Emmanuelle thường đầu tư rất nhiều thời gian, công sức. Lần đóng phim Un coeur en hiver, cô đã học chơi violon mỗi ngày suốt 18 tháng liền. Mới đây nhất, khi chuẩn bị cho vai diễn France Navarre - một giáo viên dạy múa ballet - trong Vũ điệu Disco, cô đã tập luyện mỗi ngày một tiếng rưỡi trong vòng ba tháng trời. Emmanuelle kể, có lần, khi mải tập nhảy xoay, cô va vào một chiếc gương nên choáng váng và bị bong gân. Dù vậy, khó khăn không làm cô nản lòng. Đạo diễn Fabien Onteniente của Vũ điệu Disco cũng chia sẻ, khi đến phòng tập, trông thấy các diễn viên trong đó có Emmanuelle say mê tập luyện, ông đã rất hài lòng và tin vào thành công của bộ phim.
Dường như tài năng diễn xuất của Emmanuelle là thiên bẩm. Cô tâm sự: “Tôi không bị ảnh hưởng bởi phong cách của bất cứ diễn viên nào trên thế giới. Tôi vốn sinh ra ở một vùng đất trù phú, tôi lấy cảm hứng từ đất, nước nơi mình chào đời để tạo ra cảm xúc và biến nó thành niềm đam mê lớn. Khi đóng phim, tôi không trông chờ sẽ giành được giải thưởng. Tôi nghĩ quan trọng là được trải nghiệm, được tham gia những cuộc phiêu lưu trong phim ảnh”.
Emmanuelle cũng thổ lộ với VnExpress.net: “Tôi sẽ tiếp tục đóng phim khi vẫn còn khao khát và yêu thích nghệ thuật thứ bảy”.
Đây là lần thứ hai Emmanuelle sang VN. Lần trước với tư cách nữ đại sứ UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc) và bây giờ với vai trò nữ đại sứ điện ảnh. Sự nổi tiếng và sức hút của cô đã làm nóng Toàn cảnh điện ảnh Pháp lần hai, thu hút sự quan tâm của báo giới và công chúng VN. Emmanuelle mong khán giả VN sẽ kéo đến rạp xem nhiều hơn, đồng thời muốn giới thiệu một nền điện ảnh khác ngoài nền điện ảnh Mỹ, Hàn Quốc. Nữ diễn viên bộc bạch: “Toàn cảnh điện ảnh Pháp lần này khác với lần truớc, chú trọng chọn những bộ phim nhẹ nhàng hơn. Tôi là người luôn đấu tranh cho mục tiêu của mình. Là một diễn viên, tôi luôn tin tưởng vào nghệ thuật thứ bảy và sẽ truyền cảm hứng cho các bạn. Hơn nữa, cách tiếp cận của chúng tôi khá linh hoạt nên tôi hoàn toàn tin tưởng chương trình sẽ thành công”.
Không muốn quay lại thời 20 tuổi
![]() |
Emmanuelle thoải mái với độ tuổi 40 của mình. Ảnh: Tuệ Văn. |
Với đôi môi hờn dỗi, ánh mắt hút hồn cùng thân hình bốc lửa, Emmanuelle đã lọt vào danh sách bình chọn của các tạp chí danh tiếng thế giới. Nữ minh tinh từng được tạp chí Harper & Queen bầu chọn là một trong 10 ngôi sao đẹp nhất hành tinh, lọt vào danh sách 100 ngôi sao quyến rũ nhất trong lịch sử phim ảnh của tạp chí Empire.
Hồi tháng 9, cô phát hành cuốn sách ảnh khỏa thân Cuba Libre. Những tấm ảnh trong cuốn album được thực hiện ở Havana hồi tháng 2 năm nay, do người bạn của cô chụp. Emmanuelle tâm sự: “Trong một lần trao đổi với nhiếp ảnh gia Sylvie Lancrenon, tôi đã đồng ý để cô ấy chụp hình mình khoả thân. Theo tôi, đây không còn là nhiếp ảnh nữa mà đã gần như trở thành hội hoạ. Những tấm ảnh rất giàu tính nghệ thuật. Có lẽ 20-30 năm nữa, tôi sẽ không đủ tự tin làm vậy. Nhưng cá nhân tôi cho rằng phụ nữ tuổi 40 nên và hoàn toàn có thể cảm thấy thoải mái với bản thân mình”.
Emmanuell thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về sắc đẹp: “Tôi rất thích một câu ngạn ngữ Pháp: ‘Khi mình 20 tuổi vẻ đẹp hình thể là do bố mẹ cho, nhưng khi mình 40 tuổi thì vẻ đẹp lại do tâm hồn tạo nên’. Có lẽ tôi giữ được vẻ đẹp hiện nay chính là do tâm hồn tôi đẹp. Tôi tự hào về bản thân, tôi không mong muốn quay trở lại tuổi 20. Khi còn trẻ, tôi luôn thẹn thùng và sợ hãi nhiều thứ. Hiện giờ tôi tự tin hơn nhiều”.
“Cùng với thời gian tôi nhận ra rằng cái đẹp không phải là cái bạn nhìn thấy trong gương mà là trong ánh mắt và tình yêu thuơng đối với người khác. Cái đẹp là do con người tự hoàn thiện. Đối với tôi, vẻ đẹp không phải là một khuôn mẫu nào mà do thần thái toát ra từ con người đó”, cô tâm sự.
Lần sang Việt Nam này, Emmanuelle Béart và các đạo diễn, nhà sản xuất phim Pháp sẽ gặp gỡ khán giả và các nhà hoạt động chuyên môn của điện ảnh Việt Nam tại Hà Nội và TP HCM.
Nữ diễn viên cũng đã quảng bá bộ phim mới Điệu nhảy Disco có sự tham gia diễn xuất của cô tối 20/10 ở Hà Nội. Đạo diễn Fabien Onteniente tiết lộ: "Tôi lựa chọn Emmanuelle vào vai France Navarre chứ không phải ai khác vì tên của nhân vật trong phim có nghĩa là 'đại diện cho mọi người'. Lựa chọn một người là biểu tượng của nền điện ảnh là điều hoàn toàn đúng đắn". Chương trình Toàn cảnh Điện ảnh Pháp lần thứ 2 tại Việt Nam, diễn ra tại bốn thành phố: Hà Nội (20-22/10), TP HCM (22-24/10), Đà Nẵng (27-28/10) và Hải Phòng (29-30/10). |
Thanh Hương