Một buổi sáng thức dậy, em thấy chút lạnh nhẹ nhàng. Không biết từ bao giờ, em lại thấy không khí lạnh và mưa có góc nhìn đáng yêu riêng. Em ở nhà, tìm một góc để viết và cảm nhận thời tiết này thấm vào mình.
Em có chút trống trải vì chưa tìm thấy anh. Cuộc sống của em có đôi phần nhạy cảm và thích những góc nhỏ yên tĩnh, đơn giản và bình yên. Em vẫn tìm sự bình yên đó và ước mơ có người hiểu được giá trị của sự bình yên quan trọng đến mức nào. Sự bình yên trong sâu thẳm tâm hồn. Em không phải người mơ mộng về sự bình yên cắt hết mọi thứ đời thường, mà chỉ dám mơ một ước mơ bình thường, trong đó có sự bình yên, được làm vợ, làm mẹ như bao người, được yêu thương và trao yêu thương, được trở về nhà của chúng ta và an tâm ở đó là chính mình. Hạnh phúc của em đơn giản và bình thường vậy thôi, nhưng em biết không dễ kiếm.
Em tin vũ trụ đang âm thầm giúp đỡ chúng ta tìm thấy nhau. Em từng viết ra ước nguyện, gửi một đơn đặt hàng đến vũ trụ và tin rằng mình sẽ được hồi âm xứng đáng bằng cách cầu nguyện cho anh và sống tốt cho bản thân.
Anh à, thế giới quá rộng lớn và phức tạp, còn em lại quá đơn giản và chỉ là một thụ tạo bé nhỏ. Lần đầu tiên đọc kinh thánh, em cảm nhận có tình yêu trong đó, và hiểu thế giới qua đó rất màu nhiệm. Cả "cựu ước" và "tân ước" em đều thích. Em hướng tâm hồn mình đi theo tiếng gọi tình yêu đó, bằng ơn gọi hôn nhân. Chúa tạo ra loài người có nam, có nữ, rồi chúc lành cho đời sống lứa đôi của họ. Yêu thương sự sống, chân chính, chung thủy, thật thà và sống biết ơn, đó là những đặc tính mà Chúa mong muốn em và anh rèn luyện cùng nhau.
Em cảm thấy mình cần kiên nhẫn chờ đợi ngày giờ xuất hiện của anh. Em đợi khá lâu rồi và vẫn tiếp tục đợi. Em coi hôn nhân là linh thiêng, vì thế rất nghiêm túc trong tình yêu để tìm ra anh thật sự. Tuy nhiên, em là người có nội tâm lãng mạn và ngọt ngào, nếu anh chạm được đến những điểm trùng sóng nơi góc tâm hồn nhỏ này.
Có lẽ em nói bao nhiêu cũng không đủ. Nếu gặp gỡ, thấy và trân trọng, giúp đỡ em bằng sự có mặt, giúp em vững tâm và mang yêu thương đi muôn nơi, anh sẽ hiểu ước mơ và nguyện vọng của em. Đa phần ở cơ quan hay ở một tập thể ngoài đời ngoài đạo, thường mang chuyện trai gái, thể xác ra đùa cợt như cơm bữa. Em không thể tìm ra anh bởi những đợt sóng nhiễu ấy. Nó cũng là cám dỗ và thử thách để em kiên nhẫn hơn chờ đợi anh.
Em không quá giỏi kiên nhẫn, nhưng dường như niềm tin đã giúp em kiên nhẫn. Chỉ cần mỗi lần tâm em vội vã là một lần biết mình thất bại, em vừa đánh mất cơ hội gặp anh hay vừa làm xao động một tâm hồn nào đó, thật sự tâm rất tinh tế. Vì thế anh ạ, nếu đúng là anh, hãy thử kiên nhẫn đọc hết bài của em nhé. Có lẽ đây là lần cuối em viết hết tâm can mình để tìm anh. Hãy là chỗ dựa cho nhau để cùng nuôi dưỡng tâm hồn mình, vững vàng và bình thản bước qua mọi sóng gió anh nhé.
Cuộc sống quá đủ áp lực rồi, chúng mình từ từ thương nhau và đừng tạo cho nhau thêm áp lực anh nhé. Chúng mình cần tạo ra môi trường có tình yêu thương, có những đứa trẻ, để cùng các bạn nhỏ ấy học bài học tình yêu thương trong khoảng thời gian sống trên trái đất này. Bởi trẻ nhỏ yêu bằng sự trong sáng, là một mầm non, trẻ không cân não, yêu bằng sự cho đi không toan tính và không đùa giỡn với món quà tình yêu rất đẹp mà Chúa trao tặng cho loài người.
Em vẫn mơ về một gia đình, có anh nam tính, vững chãi, em nữ tính, hiền hòa. Tính nam và tính nữ của anh và em giúp chúng ta bổ sung cho nhau và sống vui vẻ, cân bằng. Chúng ta có những đứa con, là sự sống mà Chúa trao tặng cho tình yêu của mình. Mỗi ngày chúng ta cùng học bài học biết ơn, yêu thương, chân thật, chung thủy và công chính.
Hàng ngày em viết thư cho anh, theo tâm trạng của mình dù chưa biết anh là ai, để một ngày nào đó gặp anh, em sẽ thêm hiểu anh và hiểu chính mình.
Em nói về tâm hồn, tình yêu có lẽ chưa hết được, nhưng sẽ nói với anh vào những lần sau khi phát hiện dấu hiệu đúng là anh. Bây giờ em sẽ nói về thực tế nhé:
Em chỉ mơ những gì có thể xảy ra như một người bình thường, vì người bình thường là tuyệt vời nhất. Vì lý do đó, Chúa tạo ra rất nhiều người bình thường, phải không anh?
Em là công chức, chưa từng kết hôn, sống đơn giản như mọi người nhận xét, là một phụ nữ yêu vẻ đẹp truyền thống, có mái tóc đen và dài, cao 1,61 m, nặng 50 kg, không quá xinh để bắt mắt những ai đi tìm sắc đẹp, nhưng nếu đúng là anh, chắc chắn anh sẽ nhìn ra vẻ đẹp của em. Mọi thứ của em đều bình thường, cả ước mơ cũng bình thường nữa, nhưng em biết ơn điều đó.
Ước gì anh không ở quá xa em để chúng mình gặp nhau sau mỗi ngày làm việc, giúp đỡ nhau bình yên trong tâm, khỏe mạnh nơi thân. Ước gì anh đọc hết, cảm hết những gì em viết. Ước gì anh cùng hướng tới giá trị tình yêu như em. Ước gì vũ trụ se duyên cho em lần này. Em ước anh sẽ đến đúng ngày giờ mà em có đủ bình an và nhận ra anh, sẵn sàng đón nhận món quà của Chúa dành cho em.
Anh hãy đến nhé, đừng để những cám dỗ đời thường, những toan tính, lo sợ, áp lực về tuổi tác, gia đình, xã hội và những đùa cợt vô bổ cướp mất niềm tin của em. Hãy bảo vệ nhau, bảo vệ em bằng cách có mặt cho em nhé. Em cũng tin sự có mặt của mình sẽ bảo hộ anh có niềm tin sống tốt, cảm hứng yêu đời, vượt qua mọi cám dỗ, sống đàng hoàng và tỉnh thức để xứng đáng với tình yêu của Chúa. Đừng để em phải đấu tranh và thỏa hiệp với những áp lực đó quá lâu anh nhé. Hãy cho em có niềm tin rằng sự kiên nhẫn của mình là đúng, chúng mình gặp nhau là một ước hẹn và chỉ gặp đúng người, đúng ngày đó thôi.
Yêu thương, tin cậy nơi Chúa và nơi anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tiểu Bạch Dương
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
- Giới tính: Nữ