Bạn bè em giờ lập gia đình (gần) hết, có bạn đã ba đứa con rồi. Còn em, giờ vẫn một mình, lẻ bóng. Tuy nhiên, em vẫn tin rằng rồi sẽ có ngày gặp được người phù hợp với mình, một người yêu thương và hiểu em. Anh yên tâm nhé, khi đã ở trong một mối quan hệ, em sẽ dành trọn yêu thương cho người đó.
Em không phải người con của Sài thành. Từ khi chuyển tới đây, em vô tình yêu mảnh đất này, yêu sự chân thật, thoải mái của con người nơi đây. Mong anh cũng đang làm việc tại Sài Gòn, mình có thể gặp gỡ, trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn.
Được nuôi dạy trong gia đình khá truyền thống, em thấy mình thừa hưởng ít nhiều từ gia đình, như việc một người vợ, người mẹ cần/nên chăm sóc gia đình thế nào. Cái khác duy nhất của em với mọi người trong gia đình là em không làm việc trong nhà nước. Em chọn tự lập, tự mình đi tìm kiếm cơ hội bên ngoài để được "tự do", được làm công việc bản thân yêu thích và được khẳng định khả năng với nơi mình thấy phù hợp. Trải qua một thời gian phấn đấu, em làm quản lý cấp trung.
Em có công việc ổn định, ngoại hình cũng ổn (theo bạn bè, đồng nghiệp nhận xét). Chắc do duyên chưa tới nên em vẫn mong sớm tìm được anh.
"Nhà" với em luôn là nơi để về, để mọi người cùng chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Gác lại những căng thẳng, mệt mỏi của công việc, của những mối quan hệ ngoài xã hội, "nhà" là nơi bình yên với những tiếng cười. Em biết cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng màu hồng, sẽ có những hiểu lầm, xung đột, quan trọng là mình cùng bình tâm suy xét và nói chuyện với nhau.
Nếu anh vẫn còn kiên nhẫn đọc tới những dòng này, em tin anh cũng đang tìm kiếm một nửa để chia sẻ và đồng hành cùng anh những vui buồn trong cuộc sống. Em chưa từng kết hôn nên mong anh cũng vậy hoặc không đang trong mối quan hệ phức tạp nào.
Chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Snow
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam