Bạn bè em vẫn hay nói đùa rằng thế giới có cả mấy tỷ đàn ông, rồi thế nào em cũng sẽ gặp được một người dành cho mình ở một thời điểm phù hợp, không phải vội vàng, sốt sắng. Nhưng em nghĩ nếu mình vẫn làm những điều cũ, ở trong môi trường cũ thì kết quả cũng sẽ như cũ. Em tin rằng mình quen được nhau bằng cách nào không quan trọng bằng việc mình sẽ đối xử với nhau thế nào trong cuộc hành trình ấy. Vì thế em đã vào đây với hy vọng có thể sẽ gặp được anh.
Em là cô gái sinh ra ở vùng đất Tổ. Người ta có câu: "Gái đất Tổ làm khổ trai bốn phương". Nhưng hình như từ trước tới giờ em chưa từng làm khổ anh nào cả. Em yêu thích việc nấu ăn, ngoại hình ưa nhìn đặc biệt mọi người ấn tượng với nụ cười tươi "toả nắng". Em tự tin mình sẽ là một người vợ, một người mẹ tốt trong tương lai. Em nghĩ sẽ có một số người thắc mắc tại sao giờ vẫn độc thân? Em nghĩ một phần cũng do môi trường sống, môi trường làm việc.
Từ ngày bước vào đại học, không biết duyên số đưa đẩy sao mà em chọn chuyên ngành Thái Lan học dù rằng quyết tâm lúc đầu của em là sẽ theo chuyên ngành Nhật Bản học. Sau khi tốt nghiệp đại học, em có cơ hội nhận được học bổng đi học tiếp và học xong thì ở lại làm cho một công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia về tổ chức triển lãm tại Thái đến giờ. Ngoài thời gian làm việc ở công ty, em còn đi dịch thêm ở bệnh viện cho người Việt sang chữa bệnh và là cô giáo dạy tiếng Việt cho người Thái. Anh cứ yên tâm là từ năm tới do văn phòng của công ty ở Việt Nam mở rộng, em sẽ chính thức về Sài Gòn làm việc.
Ở Thái từ trước tới giờ em vẫn muốn chồng mình phải hiểu được văn hóa của mình và nói cùng một thứ tiếng với mình. Lý do nữa là việc chứng kiến sự đổ vỡ của những người bạn, những người thân quen làm em nghĩ phụ nữ có thể lấy chồng muộn còn hơn lấy nhầm chồng. Nhưng tất cả những người phụ nữ, ai cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc và bản chất của phụ nữ dù thế nào thì vẫn là yếu đuối và muốn có một người bên cạnh để yêu thương, che chở.
Người đàn ông mà em mong muốn làm quen là người vui vẻ, hài hước, thật lòng, tử tế, có trách nhiệm, có ý chí phấn đấu và có thể là trụ cột gia đình, dù em cũng có một công việc ổn định với mức lương không phải là thấp. Anh gửi mail làm quen và nói chuyện với em, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trang Hạ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ