Có lẽ Sài Gòn đông người nên hạnh phúc bị tắc đường chưa tới, giờ em chưa tìm được một người bạn đời đồng hành trên thế giới này. Hiện tại em sống tốt từng ngày cho công việc, sở thích cá nhân bên cạnh những người thân, người bạn luôn yêu mến mình. Nhưng cuộc sống của em sẽ thật thú vị và ý nghĩa hơn khi anh xuất hiện, chúng ta sẽ cùng làm những điều giản dị nhất và hơn hết là chia sẻ mọi điều trong cuộc sống để không còn cảm giác cô đơn nữa. Tuy có một vài người có ý định làm bà mai ông mối cho em nhưng em muốn hạnh phúc của mình phải tự mình tìm kiếm và đón nhận một cách tự nhiên.
Về ngoại hình, em có dáng người nhỏ nhắn nhưng cân đối, khuôn mặt dễ nhìn và gây được cảm tình với người đối diện. Em không nhận mình là một cô gái xuất sắc nhưng em tin rằng mình sẽ là người phụ nữ biết vun vén và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Xung quanh em là những người phụ nữ có mái ấm hạnh phúc, họ luôn cho em những lời khuyên bổ ích và tạo cho em niềm tin vào hôn nhân gia đình. Em cũng muốn có được một tổ ấm tràn ngập tiếng cười cho riêng mình như vậy.
Em thích một chàng trai có học thức, tự lập, quyết đoán nhưng điềm đạm và khiêm tốn. Em hy vọng anh giống hoàn cảnh với em là độc thân, chưa từng kết hôn hoặc nếu từng kết hôn thì chưa có con. Mong rằng sau bài viết này em sẽ gặp được tri kỷ của mình và cùng nhau tạo dấu ấn đặc biệt trong năm 2020, một con số rất đẹp đáng để làm điều thật ý nghĩa trong cuộc đời mình đúng không anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: nguyễn thị thu hà
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ