"Là vào một ngày bình thường, vài bộ đồ bình thường.
Gặp một người bình thường và yêu theo cách người thường.
Đâu phải là quá hoang đường mà sao vẫn chưa gặp được người mình thương".
Sài Gòn những ngày đang gồng mình chống dịch Covid, những ngày mà bảng tin chỉ toàn con số ca nhiễm tăng lên hàng ngày.
Em biết rằng anh - người mà em gọi là người yêu tương lai đang ở đâu đó cũng trải qua những ngày chầm chậm như em. Mong anh bình an vượt qua giai đoạn này để nhanh chóng gặp em, để chúng ta sau này có thể kể cho con nghe cảm giác hoang mang khi mọi thứ xung quanh lockdown, những lần lấy mẫu với dòng nước mắt giàn giụa.
Em thích một tình yêu bình thường, giản đơn. Là cô gái quê lên Sài Gòn học tập và làm việc, em hiểu cuộc sống xô bồ và giả tạo là thế nào. Vậy nên em mong sau một ngày làm việc, anh và em có thể lượn lờ đâu đó Sài Gòn, hoặc ngồi quán cà phê nào đó nghe tuyển tập nhạc Trịnh hay Nguyên Hà, nói cho nhau nghe hôm nay anh thế nào, em ra sao.
Mong em sẽ tìm được anh - người thích sự bình thường nhé vì em bình thường cả về ngoại hình lẫn công việc.
Sài Gòn đau lòng quá, mong mọi người bình an đi qua đại dịch.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: An
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ