Em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền Trung, đã qua 32 cái xuân xanh rồi mà em vẫn đi về một mình. Mới đó mà bạn bè đã lần lượt yên bề gia thất hết chỉ còn mỗi mình em. Thỉnh thoảng đi chơi với chúng bạn cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng cái hối hả của cuộc sống, công việc làm cho cảm xúc đó đến rồi đi, đi rồi đến rất nhanh, cũng thường hay tự nhủ bản thân là duyên chưa tới. Nhưng khi phải ở nhà gần tháng do dịch bệnh, cái cảm giác cô đơn, trống trải lại rõ hơn bao giờ hết. Liệu anh có cùng suy nghĩ giống em không? Nếu có, em mong được gặp nhau lúc này để đoạn đường phía trước thêm người đồng hành, thêm phần ý nhĩa anh nhé.
Em thích đi bộ vào mỗi buổi sáng sớm và cực kỳ thích biển, em thích cảm giác ngồi trên bãi cát đợi mặt trời lặn. Bạn bè nhận xét em là người hiền lành, vui vẻ, lạc quan, biết quan tâm.
Em mong gặp được ai đó trung thực, sống có trách nhiệm, không hút thuốc, không độc đoán, vũ phu. Ở tuổi này, em không bận tâm việc anh còn độc thân hay đã ly hôn, em chỉ mong anh chân thành, bao dung, chia sẻ những buồn vui và biết vun đắp cho cuộc sống. Em nghĩ không ai là hoàn hảo, cũng không ai hoàn toàn hợp nhau, nhưng khi đã đồng hành và cố gắng vì nhau, thì sẽ cùng nhau vượt qua mọi việc và hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.
Văn chương em cũng không nhiều, em chỉ có nhiêu ý vậy thôi. Mong nhận được hồi âm của anh. Mong bệnh dịch sớm kết thúc để mọi người sớm trở lại cuộc sống bình thường trước đây.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: faifo
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ