Nếu thật sự anh muốn xây dựng một gia đình nhỏ với tiếng cười trẻ thơ thì hãy nắm tay em. Em không cần anh giàu, sang trọng, em thích những chàng trai bình thường có thể cùng em làm vườn, chăm con, sống trong ngôi nhà nhỏ nhưng đầm ấm. Em thích những người chân thành, giản dị, không tứ đổ tường, giao tiếp biết dừng là được. Em nghĩ hạnh phúc khi cả hai cùng cố gắng và đồng cảm. Em biết cuộc sống là một sự đấu tranh nhưng em cần anh để có một mái nhà yên ấm, một cuộc sống bình an. Đi làm về mình chăm nhau, ăn cùng bữa cơm, cùng chăm sóc con cái và thăm ba mẹ, thế giới như thế với em là đủ.
Em không giỏi về bất cứ lĩnh vực nào nên chỉ ao ước những điều dung dị, đơn sơ nhất, chiều về cùng nghe nhạc, uống trà, chăm cây. Con chúng ta không cần vất vả xuôi ngược đi học thêm vì em nghĩ chúng ta có thể cùng dạy được và con sẽ phát huy tính tự học cao nhất. Vườn nhà là nơi cả nhà sẽ cùng lao động và hòa mình vào thiên nhiên. Hãy biến ngôi nhà là nơi đáng để chúng ta mong mỏi quay về.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Niềm tin
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Phước, Tiền Giang
- Giới tính: Nữ