Dạo này anh khoẻ không? Công việc của anh vẫn ổn chứ? Anh đang ở đâu vậy? Không có em, anh có buồn không? Em thì vẫn tự chăm sóc tốt cho bản thân, đều đặn ngày 8 tiếng trên cơ quan. Gần đây, công việc mới tất bật, cuốn em vào vòng xoáy của nó. Nhưng mỗi khi bị stress, áp lực hoặc khi bản thân cảm thấy yếu đuối, em thèm được tựa vào bờ vai vững chãi của anh biết nhường nào. Điều đó thôi thúc em phải đi tìm anh. Bởi lẽ, hạnh phúc luôn là thứ khiến ta mơ ước và hướng tới.
Em cao 1,53 m, nặng 47 kg, là người phụ nữ hết sức bình thường; được mọi người nhận xét là vui vẻ, hòa đồng và là mẫu người của gia đình. Từng gắn bó 8 năm với học sinh THPT ở quê hương Phan Thiết, giờ sau khi hoàn thành chương trình học, em quyết định định cư ở Sài Gòn. Cuộc sống hiện tại cơ bản ổn định, chỉ còn thiếu anh.
Mong anh có lối sống lành mạnh, công việc ổn định, không gia trưởng, định cư ở Sài Gòn. Hơn hết điều cốt lõi nhất em cần ở một người đàn ông là yêu thương, thủy chung và trách nhiệm, là mẫu đàn ông của gia đình. Bản thân em nghĩ những tiêu chí đó là điều kiện cần và đủ để chúng ta sống cùng nhau tới già và xây dựng một tế bào khỏe mạnh cho xã hội.
Chúc anh sức khoẻ và công tác tốt. Mong sớm gặp anh - người bạn cuộc đời.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trúc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ