Một buổi sáng mùa hè, có nắng, quán cà phê đang phát nhạc bài: "Thời thanh xuân sẽ qua" và thật trùng hợp, năm nay em cũng 31 tuổi. Hôm qua, đưa bố đi khám, chợt nhận ra bố cũng đã có tuổi rồi, thực sự em đã đến lúc phải lập gia đình.
Em là cô gái Nam Định, đang làm công việc văn phòng tại Hà Nội. Công việc bận tùy từng ngày nhưng được nghỉ thứ 7, chủ nhật. Công ty em gần công viên Thống Nhất nên những ngày không nhiều việc, sau khi tan làm em thường đi bộ quanh công viên và thỉnh thoảng đạp xe hồ Tây 1-2 vòng. Tính cách: Em tự nhận thấy mình là người hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, dễ mến, biết quan tâm, chia sẻ. Về quê, em biết chào bà con cô bác làng xóm, nhà người thân có việc biết phụ giúp, cũng được mọi người tin cậy và giao phó. Nhược điểm: hơi vô tri nhưng lại hơi cầu toàn.
Anh không gia trưởng nhé. Nếu công việc của anh bận quá không có nhiều thời gian cho em, em mong anh sẽ biết cách sắp xếp. Ví dụ như anh có thể bảo đang bận cái này cái kia, thay vì hàng tiếng sau mới trả lời. Một tuần gặp nhau khoảng hai lần là được ạ. Mong rằng anh và em sẽ sớm gặp được nhau và về chung nhà.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Pooo
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ