Đó là một cuộc hành trình dài mà em đã sử dụng gần hết những năm 20 của mình để trải qua. Một cuộc hành trình với rất nhiều thử thách, chông gai mà bây giờ nhìn lại đôi khi em cảm thấy vừa tự hào, vừa cảm ơn chính mình vì đã luôn cố gắng, đủ ý chí, nghị lực để vượt qua khoảng thời gian đó, để có được em của ngày hôm nay. Em từ một cô bé miền Tây hoàn toàn ngơ ngác vì lần đầu tiên bước chân lên Sài Gòn, rụt rè và vụng về trong giao tiếp, biết bản thân phải cố gắng để không là gánh nặng, nỗi lo cho gia đình đang gặp khó khăn, để có được cơ sở để phụ giúp gia đình. Em không ngại bôn ba đi tìm việc làm ngay sau khi bước chân lên Sài Gòn vài ngày.
Kể từ công việc đầu tiên là bán quần áo cho một shop thời trang, cho đến giờ chắc em đã trải qua được gần chục công việc, từ nhân viên bán hàng trong nhà sách, công nhân trong khu chế xuất, phục vụ nhà hàng... giờ em là giáo viên. Có nhiều người bảo em tham vọng, nhưng em nghĩ mình là người cầu tiến, luôn muốn cố gắng để bản thân được hoàn thiện hơn, tốt hơn mỗi ngày, cho dù là một chút ít đi nữa. Trong hơn 10 năm đã trôi qua đó, em gặp gỡ được rất nhiều người, có những mối quan hệ tốt, những người bạn tốt, có ảnh hưởng tích cực đến tinh thần và công việc của em. Em cảm thấy vui và biết ơn điều đó, có điều em mãi chưa có được cái gọi là tình yêu đích thực của đời mình.
Hơn 10 năm qua, mỗi khi trải qua những khó khăn, hay đạt được một thành công nào đó, mặc dù em vẫn có thể chia sẻ và nhận được sự quan tâm từ bạn bè, gia đình nhưng vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu và thật trống trải. Em ước gì mình có một người vừa có thể là người yêu, lại là tri kỷ với mình, để em có thể tự nhiên, thoải mái là chính em, chia sẻ những buồn vui, cùng nhau cố gắng. Thật sự cho đến giờ em vẫn chưa có được một người như vậy bên cạnh. Có thể một phần do em là người ăn chay, trầm lặng, ít nói khi mới tiếp xúc, thậm chí đôi khi cảm thấy hơi lạnh lùng khó gần, thật ra em cũng là một người vui vẻ, hài hước khi đã thật sự tiếp xúc.
Dù luôn cố gắng phấn đấu trong công việc nhưng em vốn là một người sống thiên về tình cảm và những giá trị tinh thần, cũng ưa thích công việc nội trợ, chăm sóc nhà cửa. Em thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc cổ điển, du lịch, chụp cảnh thiên nhiên, viết lách, làm thơ. Mặc dù ăn chay, không nấu được nhiều món ăn đa dạng nhưng em vẫn có thể nấu những món cơ bản, miễn là em phải không trực tiếp giết thịt bất kỳ con vật nào.
Trên là đôi dòng tâm sự về em. Em ước gì thông qua chuyên mục này có thể gặp gỡ được một người thật sự phù hợp, chính là một nửa của đời mình để có thể cùng em bầu bạn, tâm sự và sẻ chia cũng như cùng nhau trải qua những buồn vui trong cuộc sống cho đến mãi sau này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: May
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ