Mỗi ngày, em được làm việc cùng những cô giáo năng động, nhiệt tình, yêu thương trẻ. Ngoài ra, em được tiếp xúc với những đôi mắt trẻ thơ ngây với óc tò mò, khám phá.
Công việc vui là vậy nhưng sau một ngày làm việc, em cảm thấy trống vắng, không lời sẻ chia từ người đàn ông đồng cảm. Nếu anh thích có người phụ nữ làm nghề giáo và còn là giáo viên mầm non (vì em ra trường là giáo viên mầm non), hãy liên lạc với em, biết đâu chúng mình sẽ tìm được nửa còn lại sau một lần đỗ vỡ.
Xin giới thiệu sơ về bản thân: Em có một con gái đang học đại học và một con trai học lớp 9, cả hai con đều sống cùng mẹ. Em sinh ra và lớn lên tại TP HCM và chưa từng rời nơi đây, là người sống rất thực, luôn nghĩ cho người khác (đây là yếu điểm của em), có sức khỏe tốt, thích thể thao và du lịch.
Chỉ mong có người cùng hoàn cảnh chia sẻ và cùng sở thích. Quan niệm sống của em là "Sống như ngày cuối cùng mình được sống".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kim
- Tuổi: 47 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ