Anh ơi, em tìm anh - một nửa yêu thương gần nửa cuộc đời mà vẫn chưa tìm thấy.
Đầu tháng 6 này, người bạn tri kỷ của em lên xe hoa, ngoảnh đi ngoảnh lại, giờ danh sách hội độc thân chỉ còn 2 thành viên, mà em là thành viên kỳ cựu bất đắc dĩ.
Em làm văn phòng, sống xa gia đình (quê ở Vĩnh Long). Em rất tin vào nhân duyên, do từng trải nhiều chuyện trong cuộc sống, từ học hành đến công việc hiện tại. Hiện công việc ổn định, có thể tự lập kinh tế và phụ giúp gia đình, em cũng hy vọng sẽ tìm được người bao dung và chấp nhận con người thật của em.
Những khi rảnh, em sẽ về quê ở bên gia đình. Dù ngoài kia có biết bao lo toan, vất vả cũng không sao cả, chỉ cần khi trở về, thấy ba mẹ vẫn khỏe mạnh, với em là đủ hạnh phúc.
Em làm việc trong môi trường nam nhiều hơn nữ, nhưng khổ nỗi là "hoa đã có chủ". Đợt Tết vừa rồi, về quê thăm họ hàng lại nghe những câu như: Bao giờ lấy chồng, gần 30 kén quá là ế đó... Em biết mình buồn một thì ba mẹ buồn 10, nên viết bài tìm anh - chàng rể hiền cho ba mẹ.
Giới thiệu đôi chút về bản thân: em không giỏi ăn nói, chân thành, thẳng tính. Có thể lúc đầu mới quen hơi ít nói, quen lâu nói hơi bị nhiều nhưng anh đừng lo vì những lúc cần, em sẽ lắng nghe và chia sẻ mọi buồn vui cùng anh.
Dù đang trong tình trạng bị hối thúc, em sẽ không nắm đại bất cứ bàn tay nào. Vì em tin vào duyên nợ, ở đâu đó rất gần sẽ có một người đang đợi để chìa bàn tay về phía em, để cùng nắm tay nhau.
Nắm tay nhau thật chặt
Giữ tay nhau thật lâu
Hứa với nhau một câu
Sẽ đi chung đến cuối con đường...
Em viết đôi dòng tâm sự cùng mọi người. Mong nhận được thư của những anh "độc toàn thân" và đang nghiêm túc muốn cải thiện tình trạng hiện tại.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
- Giới tính: Nữ