Tuy nhiên, bây giờ có lẽ em phải điều chỉnh lại một chút, phải chủ động để đón được anh về đội của em. Em, cô gái Canh Ngọ, ngoại hình không đẹp lung linh nhưng đủ thu hút, tính cách thân thiện, hoạt bát, nhược điểm của em là "Nhạt", cho nên em đang mong đợi anh, chàng trai muối biển. Em thích nấu ăn, chăm sóc gia đình. Anh sẽ không phải phiền lòng về em trong vấn đề đối nhân xử thế đâu anh ạ. Em đang là nhân viên văn phòng cho công ty nước ngoài.
Em rất thích cảm giác bé bỏng khi được anh ôm vào lòng, nên anh hãy cao hơn em nhé (em cao 1m56). Em quan điểm, sự trưởng thành của một người đàn ông không được đo lường bằng con số đếm, cho nên tuổi tác sẽ không quá quan trọng với em. Nếu anh đủ tự tin mình mặn và chín chắn, đừng ngần ngại cho nhau một cơ hội. Anh biết đấy, nếu chúng ta sống không mục tiêu sẽ rất dễ bị lạc lối, vậy nên anh hãy là người có chí hướng, có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, em sẽ sẵn sàng bên anh để cùng phấn đấu cho điều đó. Anh đừng xa em quá nhé, em ở thành phố Biền Hòa, Đồng Nai.
Đôi lời tâm sự ở trên, mong rằng ta sớm gặp nhau. Lần đầu tiên em chủ động hy vọng anh hiểu em đã phải can đảm rất nhiều cho sự nghiêm túc này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc tâm sự của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Sarah Sa
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ