Khi tình yêu chưa đủ lớn, hai người chưa đủ hiểu nhau, hai tâm hồn chưa đồng điệu, dù "nhất cự ly, nhì tốc độ" cỡ nào vẫn quay về vạch xuất phát thôi. Nên hôm nay, đến với chuyện mục Hẹn hò, em mạnh dạn tìm kiếm anh. Dù anh ở đâu, chỉ cần anh là người đàn ông chững chạc, bản lĩnh, có đạo đức, hiếu thảo. Anh lớn tuổi với em không thành vấn đề, chỉ cần chưa từng kết hôn và đừng ở tuổi gọi ba mẹ em là anh chị là được nhé. Điểm cộng sẽ rất nhiều khi anh có kinh tế vững vàng, nếu có anh cứ mạnh dạn khoe khi gửi thư cho em nha, mình tự hào thôi, chứ không phải khoe khoang gì cả. Em thích thế (cười).
Về phần em, chiều cao hơn 1,6 m, ngoại hình cân đối, lúc mập lúc gầy tùy cách mặc và phối đồ; là cô gái có những quan điểm rất truyền thống nhưng cũng đồng thời sở hữu tư duy của hiện đại (anh tò mò chưa?); biết giữ gìn và chăm sóc sức khỏe; có công việc ở mức thu nhập khá so với độ tuổi; nấu ăn cho gia đình là chuyện nhỏ nhưng nấu cho nguyên một bàn tiệc lớn em xin xung phong rửa chén nhé, em nấu không nổi đâu (thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt - cười).
Em năng động, lúc hướng nội lúc hướng ngoại, tự tin, độc lập và chắc chắn đủ thông minh để giao tiếp, đủ từng trải để hiểu chuyện, đủ đạo đức để biết quý trọng tình cảm gia đình và để biết cách đối nhân xử thế. Em hướng Phật nên mong anh cũng có xu hướng tôn giáo giống em, hoặc không có đạo.
Anh à, có lẽ mắt em sáng quá (dù cận một điốp) nên đến giờ này vẫn một mình. Đôi khi em nghĩ hay là mình mù mờ đi xíu, có khi dễ có người yêu hơn nhưng em không làm được, lý trí luôn thắng con tim.
Anh tìm nghe bài hát "Một đêm say" của Thịnh Suy nhé. Nghe lời bài hát xong, anh sẽ có động lực ghi thư cho em liền đó. "Khi đôi môi em còn đỏ mọng... thì anh hãy gửi thư cho em đi" (cười).
Em chào quý độc giả và chào anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ