Em chưa từng thử tìm kiếm tình yêu qua mạng nhưng theo dõi mục Hẹn hò, đọc được những bài viết chia sẻ niềm vui của mọi người, em đã hy vọng rằng may mắn có thể đến với mình. Sơ qua một chút về bản thân em: Em 27 tuổi, quê ở huyện ngoại thành Hà Nội, tốt nghiệp đại học và làm việc trong nội thành. Ngoại hình bánh bèo, hơi cò hương tí, cao 1m60, nặng 45 kg. Em nhận thấy mình vừa hướng nội vừa hướng ngoại, có chút chín chắn, sâu sắc già dặn so với tuổi, nhưng có lúc vẫn còn trẻ con lầy lội. Em là người yêu gia đình và yêu trẻ con, thích trồng và chăm cây cối hoa cỏ, thích du lịch và trải nghiệm những vùng đất mới.
Trong những hoàn cảnh nhất định buộc bản thân mình phải mạnh mẽ, nếu có ai đó để dựa vào chắc em gục vào cái rụp rồi. Giờ đây, hơn bao giờ hết em muốn tìm thấy người sánh bước bên mình. Em nghĩ là mình đã sẵn sàng để vun vén cho tổ ấm nhỏ của bản thân.
Em từng yêu nhưng tình yêu non nớt, không đi đến được happy ending. Những năm gần đây, một phần vì bận rộn, một phần vì chưa tìm được người phù hợp nên em tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ bên đám bạn ế. Em hy vọng một nửa của mình cũng ở Hà Nội, trên 30 tuổi, chín chắn, hiểu biết và đủ rộng lượng để bao dung em, yêu thương gia đình em. Có rất nhiều điều em muốn chia sẻ nhưng sợ viết dài dòng nên em tạm dừng ở đây. Nếu có duyên mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Cám ơn mọi người đã đọc bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bảo Linh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ