Em mới được một người bạn giới thiệu chuyên mục Hẹn hò này, cô ấy đã tìm thấy "người hoàn hảo" của đời mình, vậy nên em cũng mạnh dạn viết thư lên đây, hy vọng cũng quay vào ô "phần thưởng".
Em được sinh ra, sống và làm việc ở Hà Nội, ngoại hình ưa nhìn, được mọi người xung quanh đánh giá là vui vẻ, nhiệt tình, dễ gần.
Nếu gặp em, có thời gian nói chuyện nhiều hơn anh sẽ thấy một cô gái mang trên mình cả nét truyền thống lẫn hiện đại, có nhưng lúc vô cùng vui vẻ, gần gũi nhưng có những lúc lại kiêu ngạo, lạnh lùng.
Bạn bè em thường có câu: "Phụ nữ khi yêu, khi kết hôn biến thành thỏ hay sư tử đều do người đàn ông nuôi dạy". Em cũng hy vọng mình sẽ gặp đúng người để cả đời có thể trở thành một "con thỏ" vui vẻ, chính kiến, năng động.
Đến tuổi này nhiều người bảo em kén quá, thực ra không phải vậy, chắc do duyên chưa tới thôi. Em nghĩ anh cũng vậy. Đáng ra ở cái tuổi vội vàng nhưng em không cho phép mình được vội vàng, vì cuộc đời mình chỉ có một, chậm một chút cũng được, hi vọng bên kia là điểm tựa vững chắc.
Mong anh sẽ sống và làm việc ở Hà Nội, có công việc ổn định, có chính kiến, có thế giới quan rộng mở.
Hy vọng anh sẽ tìm thấy em sớm nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Phạm
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Mê Linh, Hà Nội
- Giới tính: Nữ